Việt Nam – Lebanon: Đòn nào của ông “Tô” ?

Thứ Tư, 14/01/2009 08:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đá với Lebanon, khó khăn lớn nhất chưa chắc đã phải chuyện đối phương nhỉnh hơn về thể hình thể lực, mà là chúng ta không thể khẳng định chính xác đội bóng Tây Á này mạnh ở đâu và yếu ở chỗ nào.

Để đánh bại được Singapore và Thái Lan, ông Calisto đã phải “hy sinh” 3 trận giao hữu và gồng mình chống đỡ những áp lực từ mọi phía. Thành tựu thu được từ các trận đá thử ấy là ông thày người Bồ chỉ ra rất rõ điểm yếu của người Sing nằm ở vị trí của cặp trung vệ và điểm yếu của người Thái nằm ở chính chỗ mạnh nhất, vị trí của Suree Sukha.

Mặt khác, những khó khăn trong cuộc đối đầu với Malaysia cũng được lý giải là đội tuyển đã không “điểm huyệt” được đối thủ và chỉ biết điểm mạnh của họ nằm ở 2 vị trí tấn công Safee và Indra Putra.

Tối nay, đội tuyển đối đầu với một đội bóng không chỉ “bí ẩn” hơn Malaysia mà còn mạnh hơn rất nhiều (xét về lý thuyết). Thách thức chính là đây và rủi ro trong việc tính toán các phương án chiến thuật cũng nằm ở đây, đặc biệt là việc lựa chọn cách tiếp cận với trận đấu-khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp một.

Nếu nhìn vào các bài tâp gần đây của đội tuyển và tính cách của ông Calisto, có nhiều khả năng đội tuyển sẽ chọn tấn công để đánh phủ đầu đối thủ. Sân nhà, khán giả nhà và sự hưng phấn được thừa hưởng từ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 sẽ là những cơ sở để các tuyển thủ áp dụng cách đánh đó. Hơn nữa, khi Lebanon không tường tận về ĐTVN, có thể họ sẽ không chủ động đôi công mà chờ đợi để thăm dò rồi mới bung sức, nên đội tuyển càng có thêm điều kiện để thực thi phương án ấy.
 
Gặp lại Lebanon (áo trắng), Công Vinh sẽ lại cùng ĐTVN giành chiến thắng như đã từng làm được với ĐT Olympic cách đây 2 năm?

Nhưng, cũng phải tính đến một khả năng là đối phương sẽ không phòng ngự theo cách tổ chức hàng thủ dày đặc mà chơi áp sát dựa trên nền tảng sức mạnh, rồi từ đó sử dụng những đòn phản công. Thậm chí, chúng ta cũng phải đề phòng một khả năng nữa là khi Lebanon đã vượt qua được những trở ngại ban đầu thì họ sẽ chơi sòng phẳng, ăn miếng trả miếng.

Nếu trận đấu diễn ra theo chiều hướng này thì việc sử dụng Minh Phương chơi bên cạnh Tài Em ngay từ đầu sẽ là một nguy cơ bởi tuyến giữa của đội tuyển sẽ thiếu đi chất cơ bắp và tính chiến đấu. Và khi sử dụng Minh Phương, nhiều khả năng ông Calisto sẽ áp dụng hệ thống chiến thuật với 2 tiền đạo thay vì sơ đồ 4-2-3-1 như 2 trận chung kết với Thái Lan. Đây cũng chính là một hiểm họa khi cự ly đội hình không được đảm bảo, dư ra những khoảng trống để đối phương khai thác.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta chẳng thể trông chờ Lebanon có điểm yếu (về lý thuyết) để khai thác. Có một nhược điểm mang tính phổ quát với các đội bóng Tây Á (trừ những đội bóng có đẳng cấp rất cao như Iran), là họ không mạnh về kỷ luật đấu pháp và thường mắc những sai lầm sơ đẳng trong khâu phòng ngự.

Năm 2007, BĐVN với cả 2 đội tuyển U23 và ĐTQG đã từng trừng phạt các đội bóng Tây Á như Oman, UAE và cả chính Lebanon thông qua việc khai thác nhược điểm này. Những kết quả đó đã giúp BĐVN trở nên tự tin hơn rất nhiều, không còn coi bóng đá Tây Á là những bức tường thành không thể vượt qua.

Và cũng phải nói tới một thực tế là Lebanon, một đội bóng trong suốt mấy năm chìm trong khói lửa chiến tranh, chính là đối thủ yếu nhất trong số 3 đội bóng cùng bảng với ĐTVN. Thực tế ấy góp phần tạo nên sự tự tin cho các tuyển thủ. Mà như đã biết, khi ĐTVN có được sự tự tin, họ có thể vượt qua được những chướng ngại tưởng như không thể. Hy vọng tối nay sẽ là sự tiếp nối!

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến ĐTVN:

TM Hồng Sơn; Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh; Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em, Thành Lương; Việt Thắng, Công Vinh.
 
Phong Vũ
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Đòn nào của ông Tô? Hy vong PV Phong Vũ đã thấy được sau khi trân đấu kết thúc với tỉ số 3-1! Việc Minh Phương mở tỉ số từ quả đá phạt ở góc hẹp cho thấy thầy Tô đã rất tin tưởng ở trò Phương! Việc rút Minh Phương để thay bằng Minh Châu ở những phút cuối trận để bảo toàn tỉ số cũng là một chiêu của thầy Tô! Chúng ta thấy bàn thắng kết thúc năm 2008 là pha đá phạt của Minh Phương và cú đánh đầu nối của Công Vinh. Mở hàng cho Tuyển Việt Nam năm 2009 cũng là pha đá phạt ở đúng vị trí cánh trái, tiếp sau đó là bàn nhân đôi cách biệt của Công Vinh! Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Nếu như vậy thì đó là sự trùng hợp quá thú vị!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (09:44 14/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.