Các ĐTQG

HLV trưởng Lebanon, Emile Rustom: Vắng Antar, mất một thủ lĩnh !

13/01/2009 08:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một thông tin rất đáng chú ý là trong đội hình Lebanon sang Việt Nam lần này không có sự hiện diện của Roda Antar, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Lebanon, mặc dù trong danh sách mà LĐBĐ Lebanon gửi sang cho VFF, tiền vệ này vẫn có tên. TT&VH đã có cuộc trao đổi với HLV Rustom sau khi các cầu thủ Lebanon kết thúc buổi tập tối qua tại Mỹ Đình.

* Thưa ông Rustom, chúng tôi thấy là Antar đã không có mặt trong chuyến đi tới Việt Nam? Anh ta sẽ sang thẳng từ Đức hay là sẽ vắng mặt trong trận đấu tối mai?

- Tôi có thể khẳng định là Antar không sang Việt Nam lần này. Nguyên nhân là do CLB của Antar từ chối để cậu ấy trở về ĐTQG vì trận đấu vào ngày mai không nằm trong lịch thi đấu hàng năm đã được FIFA phê duyệt.

* Hẳn đây sẽ là thiệt thòi lớn của Lebanon và ông có tính tới việc thay đổi chiến thuật để bù đắp cho sự vắng mặt của Antar?

- Đương nhiên đây là một thiệt thòi vô cùng to lớn với đội bóng chúng tôi rồi. Antar là trụ cột của ĐT Lebanon trong suốt gần 1 thập kỷ trở lại đây, và cậu ấy từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận đấu tại Nam Định cách đây 5 năm. Tuy nhiên, Antar vắng mặt thì sẽ phải có người khác thay thế và dù cầu thủ này không đạt tới đẳng cấp như của Antar thì chúng tôi cũng không vì thế mà phải thay đổi lối chơi. Bóng đá đâu phải là môn chơi chỉ dành cho 1 người, đúng không nào?
 
 Antar liệu có bất ngờ có mặt ở Việt Nam hôm nay ?

* Đây không phải là lần đầu tiên ông đến Việt Nam, vậy ông có kỷ niệm nào đặc biệt với bóng đá Việt Nam hay không?

- Kỷ niệm đặc biệt thì không, vì năm 2007 đúng là tôi đã tới Việt Nam, nhưng ĐT Olympic Lebanon của tôi đã thua ĐT Olympic Việt Nam với tỷ số 0-2 tại Thiên Trường và khó có thể nói rằng đấy là một kỷ niệm đáng nhớ với tôi.

* Thế ông có còn nhờ cầu thủ nào của ĐT Olympic VN ở trận đấu đó hay không? Hiện nay rất nhiều người trong số họ đã được đôn lên ĐTQG Việt Nam?

- Thực tình là không, vì trận đấu đó diễn ra cách đây khá lâu, mà ở Lebanon thì mọi thứ lại rất bất ổn do chính trị không ổn định nên chúng tôi không có điều kiện để duy trì và xây dựng một nền bóng đá vững chắc.

* Vậy ông chờ đợi một kết quả thế nào?

- Chiến thắng là điều mà mọi HLV đều hướng tới và trong 1 trận đấu thì đội bóng này luôn muốn đánh bại đội bóng khác, nhưng có làm được hay không thì lại không phải là việc đơn giản. Mà như tôi biết, các bạn đang có 1 ĐTQG cực mạnh với thành tích vừa đoạt chức vô địch bóng đá Đông Nam Á sau khi vượt qua Thái Lan trong trận chung kết. Chạm trán với một đối thủ như ĐT Việt Nam thì tôi không nghĩ Lebanon có nhiều hơn 50% cơ hội chiến thắng, thậm chí là ít hơn rất nhiều.

* Xin hỏi câu cuối cùng, thời tiết lạnh giá tại Hà Nội hiện tại có gây ra khó khăn gì cho đội bóng của ông? Và ông đánh giá như thế nào về sân bãi ở đây?

- Ồ không. Chúng tôi không gặp khó khăn gì về thời tiết cả. Khí hậu hiện tại ở Hà Nội cũng giống như ở Lebanon mà thôi. Còn về điều kiện sân bãi thì tốt, tôi chẳng có gì để phàn nàn.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.
 
Lebanon bị “hành hạ” vì chuyến bay

Đúng 18h00 tối qua, ĐT Lebanon đã có mặt tại SVĐ QG Mỹ Đình để bắt đầu buổi tập đầu tiên của mình tại đây. Mặc dù vừa phải trải qua một chặng bay rất dài và tốn sức nhưng họ tập rất tích cực. 16 cầu thủ, trừ 2 thủ môn tập riêng, được HLV Rustom chia đôi để thi đấu đối kháng trên diện tích non nửa sân. Lúc đầu, các cầu thủ chỉ chuyền bóng cho nhau trong phạm vi non nửa sân nói trên nhưng nửa cuối buổi tập họ đã chuyển sang thi đấu đối kháng có cầu môn dã chiến. Nhìn qua bài tập đầu tiên của Lebanon tại Việt Nam thì thấy cũng hao hao giống với những gì mà HLV Calisto đang cho các cầu thủ Việt Nam luyện tập.
 
Ấn tượng ở các cầu thủ Lebanon là thể hình thể lực cực tốt. Bằng chứng là chỉ vừa tới Việt Nam được ít giờ và thậm chí còn chưa dùng bữa tối nhưng họ vẫn vận động với cường độ cực cao. Thậm chí, trong một số tình huống các cầu thủ Lebanon còn va chạm với nhau chẳng hề nương nhẹ. Ngoài ưu thế về thể hình thể lực, các cầu thủ Lebanon cho thấy họ cũng sở hữu một nền tảng kỹ thuật đáng nể cùng những cú sút như búa bổ. Để giữ sức cho các cầu thủ nên hôm qua HLV Rustom chỉ cho các học trò tập đúng 1 tiếng rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

H.H

Hoàng Anh(thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm