Đội tuyển nữ VN: Khó làm nên bất ngờ

Thứ Tư, 28/05/2008 09:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bóng đá nữ VN làm được nhiều thứ hơn so với bóng đá nam. Nhưng khoảng cách giữa bóng đá nữ VN với châu lục lại chênh lệch khá xa so với khoảng cách của đội tuyển nam với những Trung Quốc, Nhật Bản... Nhưng, hãy coi đây là một cơ hội để bóng đá nữ VN học cách chơi với những đội tuyển lớn ở một giải đấu lớn.

Chủ nhà: Khó làm nên bất ngờ

“Chúng tôi muốn khẳng định điều quan trọng là các cầu thủ VN trưởng thành, tiến bộ sau từng trận đấu, đó là mục tiêu. Tham dự giải, chủ nhà VN hy vọng sẽ học hỏi được rất nhiều từ các đối thủ cực mạnh này!” đó chính là câu nói nhấn mạnh của HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN Trần Vân Phát, trong buổi họp báo trưa qua, 27/5.

Đây là một cơ hội để chúng ta học cách chơi ở một giải đấu lớn
 
HLV người Trung Quốc này khẳng định: “Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình trong từng trận, đó mới là điều quan trọng hơn cả sự thắng thua”. Tuy nhiên, cũng không khó để nhận thấy đội nữ vẫn ấp ủ làm nên một điều gì đó bất ngờ, bởi trong những ngày gần đây, việc các cầu thủ vẫn phải tập sức bền xen lẫn kỹ chiến thuật là 1 minh chứng. Điều quan ngại về giải phóng sức ì và điểm rơi phong độ được người trong cuộc lý giải là đã có sự kiểm chứng ở SEA Games 24, tập tới sát giải rồi mới giảm tải.

Trung Quốc: Cọ xát để hướng đến Olympic Bắc Kinh

Theo HLV Shang Ruihua, sự có mặt của Trung Quốc tại giải không chỉ nhằm bảo vệ ngôi vị vô địch châu Á của mình, mà còn là sự chuẩn bị tích cực cho Olympic Bắc Kinh 2008. Do vậy, hiện tại trong đội đã có đến 6 gương mặt mới so với đội hình tham dự Wolrd Cup 2007, vừa diễn ra tại Trung Quốc.

Từng 8/15 lần vô địch châu Á (bắt đầu tổ chức từ năm 1975), các cầu thủ Trung Quốc còn giành ngôi á quân thế giới năm 1999 sau khi thua Mỹ trong trận chung kết. Chỉ bất ngờ sảy chân ở ASIAD Busan và ASIAD Doha khi bị CHDCND Triều Tiên đánh bật khỏi ngôi đầu, nên lần này, HLV Trung Quốc khẳng định: “Chúng tôi hết sức tôn trọng đối thủ, kể cả chủ nhà”!

Thái Lan: Mục tiêu thoát vũng lầy châu Á

“Đã đến lúc bóng đá nữ Thái Lan thoát khỏi cái bóng của khu vực!”. Đây chính là lời tuyên bố của trưởng đoàn Thái Lan, bà Chana Yodprang với các phóng viên Thái Lan và VN có mặt trên sân tập. Vừa trẻ hóa trước thềm SEA Games 24, cả trong 3 lần gặp VN gần nhất, Thái Lan đều chiến thắng, mà mới đây nhất là chiếc HCV SEA Games 24 vừa diễn ra vào tháng 12/2007.

Do vậy, với đội hình đồng đều, cùng sức trẻ, các cô gái Thái đang hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết lần này. Tuy vậy, ngay trong bảng đấu, việc đối diện với 2 tượng đài sừng sững là Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, việc có cơ hội vào vòng bán kết của các cô gái này cũng xem như rất khó bởi sự cách biệt khá xa về đẳng cấp.
 

Ngày

Giờ

MT

Trận đấu

Địa điểm

28/5

19h30

1

Trung Quốc

Việt Nam

SVĐ Thống Nhất

17h00

2

CHDCND Triều Tiên

Thái Lan

SVĐ Thống Nhất

29/5

17h00

3

Australia

Đài Bắc TQ

SVĐ Thống Nhất

19h30

4

Nhật Bản

Hàn Quốc

SVĐ Thống Nhất

30/5

17h00

5

Việt Nam

CHDCND Triều Tiên

SVĐ Thống Nhất

19h30

6

Thái Lan

Trung Quốc

SVĐ Thống Nhất

31/5

17h00

7

Đài Bắc TQ

Nhật Bản

SVĐ Thống Nhất

19h30

8

Hàn Quốc

Australia

SVĐ Thống Nhất

1/6

18h30

9

Trung Quốc

CHDCND Triều Tiên

SVĐ QK7

18h30

10

Việt Nam

Thái Lan

SVĐ Thống Nhất

2/6

17h00

11

Australia

Nhật Bản

SVĐ Thống Nhất

17h00

12

Đài Bắc TQ

Hàn Quốc

SVĐ QK7

5/6

16h00

13

Nhất A

Nhì B

SVĐ Thống Nhất

19h00

14

Nhất B

Nhì A

SVĐ Thống Nhất

8/6

16h00

15

Thua trận 13

Thua trận 14

SVĐ Thống Nhất

19h00

16

Thắng trận 13

Thắng trận 14

SVĐ Thống Nhất

Lê Quốc

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.