Các ĐTQG

Cuộc cách mạng mang tên Santos

23/05/2008 20:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi cái tên Fabio Santos được điền vào bản danh sách của Calisto, người ta có lý do để hy vọng về một cuộc cách mạng cho ĐTVN, chí ít cũng là ở vị trí thủ môn, thậm chí tạo nên một ngoại lệ cho BĐVN ở cái sân chơi khu vực.

Đó là điều đương nhiên, bởi cách đây vài năm, Santos đã từng được Bolton ở giải ngoại hạng Anh săn đón. Anh không đến được với Bolton, vì anh chưa có một ngày nào là tuyển thủ quốc gia, nên không thể đáp ứng tiêu chí khắt khe dành cho các cầu thủ ngoài EU mà Premier League đặt ra. Nhưng chỉ riêng lời mời đó cũng đủ chứng tỏ đẳng cấp của anh. Và đó là điều đương nhiên, bởi ở ĐNÁ hiện nay, không có thủ môn nào đồ sộ như Santos. Lionel Lewis (Singapore) được coi là “khổng lồ” cũng chỉ mới cao có 1m88, nghĩa là kém Santos đúng 10 phân. Syed Adney của U23 Malaysia tại SEA Games 24 cao trên 1m90 nhưng cũng khó lòng so sánh với Santos về độ... vững chãi.

Và đó là điều đương nhiên, bởi ngay cả trên thế giới cũng ít có thủ môn nào phát động tấn công hiệu quả như Santos. Cú “đề pa” từ chân Santos thực sự là của hiếm, có thể đặt ngay tiền đạo đội nhà vào tư thế thuận lợi trước khung thành đối phương. Santos chưa phải mẫu thủ môn hoàn hảo, bằng chứng là khả năng bắt bóng sệt của anh vẫn còn hạn chế, và ngay cả ở V-League, anh vẫn có những lúc bị đánh giá thấp hơn Esele Theofilus (từng khoác áo Nam Định và HP.HN).

Nhưng điều quan trọng là những ưu điểm của Santos lại chính là nhược điểm bấy lâu nay của nhiều thủ môn nội. Có một thực tế không thể phủ nhận là chúng ta chưa từng lên ngôi vô địch ở ĐNÁ là bởi nếu không thua vì sút xa thì cũng “chết” từ các tình huống bóng bổng. Cúp vàng Tiger Cup ‘98 tuột khỏi tay Việt Nam khi Tiến Anh không thắng nổi cái lưng của Sasi Kumar, hay rất nhiều kỳ SEA Games chúng ta bị người Thái “bắn hạ” từ khoảng cách trên dưới 25m.

Có Santos, ĐTVN có một chân sút phạt cự phách
 
Trong khi đó, thực tế từ 6 mùa V-League cho thấy Santos rất ít phải đầu hàng khi đối thủ dứt điểm từ xa, và hầu như làm chủ hoàn toàn khoảng không trong vòng cấm. Các trung vệ của ĐTVN xưa nay rất khổ bởi ngoài nhiệm vụ kèm người, họ còn phải lo “lót” cho gôn nhà mỗi khi bị nhồi bóng bổng (nhất là khi đấu với Singapore, Malaysia). Nếu ở sau lưng họ là Santos, người bắt bóng bổng giống như chụp một trái cam, thì gánh nặng đó sẽ vơi đi nhiều.

Nói ông Calisto ưa chuộng týp thủ môn như Santos cũng được, mà nói Santos tạo nên những ý tưởng mới trong cách sử dụng thủ môn của ông Calisto cũng chẳng sai. “Thầy phù thủy” theo trường phái phòng thủ - phản công, còn “trò hộ pháp” lại đặc biệt xuất chúng trong vai trò “châm ngòi”, thậm chí tự mình ghi bàn bằng đá phạt.

Họ đã là cặp bài trùng tạo nên những chức vô địch cho ĐT.LA, vậy nên khi thầy lên tuyển thì trò theo chân cũng là lẽ thường tình. Gần như chắc chắn với ưu thế của mình, Santos sẽ đóng vai chính trong khung thành ĐTVN, cho dù ông Calisto cẩn thận gọi thêm đến 3 thủ môn nội nữa là Hồng Sơn, Thế Anh và Tấn Trường. Và cũng có thể hiểu, gọi Santos là ông Calisto muốn gửi gắm 1 thông điệp, về xu hướng đã từng hé, nhưng chưa mở của BĐVN: Sử dụng những cầu thủ nhập tịch. Nếu đã có Santos thủ môn, rồi sẽ có Santos tiền vệ hay tiền đạo.
 
Nhật Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm