(TT&VH) - Không nói quá rằng, sự thành bại của 14 đội bóng V-League trong những năm qua đều đang trông chờ vào sự tỏa sáng của các ngoại binh. Trong số 70 ngoại binh các đội đăng ký có 4 gương mặt cũ đang chơi ấn tượng hơn cả là Trindade (TMN.CSG), Philani (B.BD), Almeida (SHB.ĐN) và Antonio (ĐT.LA).
Những “sát thủ” đáng gờm
Có mặt tại VN từ 3 mùa bóng trước, nhưng phải tới khi về chơi cho Thép - Cảng, Martin Trindade mới thực sự chứng tỏ được khả năng của mình. Sự ra đi của Elenildo ở đầu mùa bóng những tưởng sẽ khiến cho lối chơi phòng ngự - phản công của TMN.CSG phá sản. HLV Tuấn “nhím” đã đỏ mắt tìm người thay thế với tiêu chí phải tự tìm kiếm cơ hội, giỏi xoay trở trong vòng 16m50 và nhất là phải có khả năng dứt điểm xuất sắc.
Với những gì thể hiện ở màu áo Tiền Giang và Bình Dương trước đó, nhất là ở mùa bóng 2006 lụn bại với đội bóng miền Tây cùng chấn thương ở năm đó, khi Trindade tới Thép-Cảng chỉ nhận được sự hoài nghi. Tuy nhiên, với 15 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, sự hoài nghi đã hoàn toàn biến mất. Với khả năng chớp thời cơ tốt, chọn vị trí chính xác, sút được cả 2 chân, sự phối hợp với đồng đội ăn ý đã khiến Trindade trở thành chân sút số 1 của V-League.
Điểm yếu lớn nhất của tiền đạo này chính là thể lực, di chứng chấn thương cũ khiến cho anh không mạnh ở tranh chấp tay đôi và kỹ thuật cá nhân của anh ở mức vừa phải. Đồng hành cùng Trindade suốt nửa chặng đường trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới chính là Almeida (SHB.ĐN). Tiền đạo này đã thể hiện được phẩm chất của một sát thủ cách đây 2 mùa bóng khi luôn là nỗi kinh hoàng của các hàng phòng ngự với những pha dứt điểm bằng đầu chuẩn xác.

Những “siêu quấy rối”
Chưa bao giờ giành được danh hiệu cá nhân, nhưng với những gì đã thể hiện trong màu áo TMN.CSG và nhất là ĐT.LA những năm qua, Antonio xứng đáng được coi là một trong những ngoại binh hay nhất ở V-League. Vắng người đá cặp quen thuộc là người anh trai Carlos từ mùa bóng năm ngoái, nhưng không vì thế mà Antonio chơi kém đi, ngược lại anh cùng với Tài Em, Minh Phương…vẫn đang là đầu tàu trong những sơ đồ chiến thuật của BHL.
Điểm mạnh lớn nhất của tiền đạo Brazil chính là khả năng tăng tốc ở đoạn ngắn cực tốt, kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Chơi công thủ khá toàn diện và thi đấu được nhiều vị trí, đặc biệt trong vai trò quấy rối hàng thủ đối phương là ưu điểm của tiền đạo số 9 của “Gạch”. Gần như không tìm được điểm yếu của Antonio ngoài việc tần suất ghi bàn của anh chưa bằng “Đa” hay “Đát”, và thường bị chấn thương. Cũng giống như Antonio khi chưa đạt được danh hiệu cá nhân nào trong suốt 4 năm có mặt tại VN, nhưng nhắc đến B.BD người ta không thể không nói đến Philani.
Cầu thủ người Nam Phi này luôn là sự lựa chọn số 1 của BHL cho các suất ngoại binh đá chính. Mùa bóng năm nay, người chơi hay nhất bên phía các nhà ĐKVĐ chính là Philani, và sẽ là không nói quá là ở chuỗi trận thành công gần đây của BD có sự đóng góp không nhỏ của cầu thủ có cái kèo trái rất hay này. Sở hữu chân trái khéo léo, nhưng lại luôn dứt điểm bằng chân phải và nhất là kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Philani là một trong những ngoại binh đáng gờm nhất với các đội bóng V-League.
Tốc độ tốt, chơi được nhiều vị trí từ tiền đạo, hộ công, thậm chí là dạt ra cánh, cầu thủ người Nam Phi đều hoàn thành nhiệm vụ. Giống như Antonio, Philani cũng không mấy may mắn ở trong khu vực 16m50. Ngoài ra, đôi khi Philani lạm dụng kỹ thuật khiến hiệu quả tấn công của đội nhà cũng không ít lần bị lãng phí. V-League 2008 đã xuất hiện thêm một số tân binh ngoại chất lượng, nhưng nhóm này chỉ là thiểu số so với các cựu binh vốn đã thành “thổ địa” ở BĐVN.
4 gương mặt kể trên đang là những cái tên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới, hay cầu thủ ngoại xuất sắc nhất vào cuối mùa bóng.
Mỗi người có điểm mạnh yếu khác nhau, nhưng cả 4 gương mặt này đều là nỗi thèm muốn của các đội bóng trong tình hình ngoại binh dỏm là khá nhiều. Cùng với các đồng nghiệp khác như Leandro, Elenildo (XM.HP), Endene (Thể Công), họ giúp cho cuộc đua V-League đáng được chú ý nhiều hơn.
Duy Anh