(TT&VH) - Chiến thắng của ĐTVN đã làm bật ra rất nhiều… thơ, mà thơ hay không kém gì trận đấu tối 28/12. Trang Bạn đọc TT&VH xin “phá lệ” đăng 2 bài thơ của các độc giả trung thành gửi tới TT&VH để chúc mừng ĐTVN:
“Đâu phải nằm mơ?”
Những cánh tay vẫy cờ không biết mỏi
Tám mươi triệu trái tim người Việt rộn ràng rung
Kìa trọng tài sắp đưa còi lên miệng
Giấc mơ bao năm thăm thẳm đến vô cùng
Cái đầu Công Vinh khẽ chao nghiêng lắc nhẹ
Đủ để Kosin chới với giữa sân người
Và cánh tay chàng trai vàng xứ Nghệ
Giang giữa trời sải cánh đến muôn nơi
Xin được khóc cùng Tấn Tài một chút
Có cả khán đài cùng hát với anh đây
Hãy nắm chặt tay mười một chàng dũng sĩ
Lạc giọng gọi tên nhau
Nỗi khao khát dâng đầy
Phút cuối cùng
Giây cuối cùng
Bàn thắng cuối cùng
Đưa kịch tính trận đấu hôm nay vào lịch sử
Giây phút hào hùng không thể nói thành thơ
Trái bóng đã ngừng lăn
Ngoài trời mưa ư?
Mặc cho mưa, cả nước đang chờ
Hãy lau nước mắt đi
Em ơi đừng khóc nữa!
Chiếc Cup thật đây mà
Đâu phải nằm mơ?
(PHẠM VĂN TÌNH, Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam)
Gửi chàng trai xứ Nghệ
(Tặng trung phong Lê Công Vinh)
Anh nhận bóng, quặt ngang tìm góc sút
Một áo vàng phạm lỗi, có Minh Phương
Đá phạt chuẩn, và anh vươn đà bật
Đánh đầu cong đường bóng, xóa 1-0
Pha ghi bàn phút cuối, mở thành công
Cup vô địch, Việt Nam nâng đẹp quá
Các học trò cùng “thầy Tô” ứa lệ
Và chàng trai xứ Nghệ khóc trong mừng
Nét đẹp này lan tỏa mãi không ngưng
(Nguyễn Quang Vinh, nhà 86, Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)