Chiếc Cúp vô địch của ĐTVN đang ở đâu?

Thứ Ba, 30/12/2008 11:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hôm qua, sau hơn nửa ngày ở bên cạnh các tuyển thủ VN, chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử bóng đá VN (tính từ năm 1975) đã được chuyển về phòng truyền thống của VFF ở trụ sở 18 Lý Văn Phức.
 
TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “ĐTVN đã chia tay nhau từ 11 giờ sáng qua nên đương nhiên chiếc Cúp này phải được đưa về phòng truyền thống của VFF để lưu giữ”. Dự kiến, chiếc Cúp này sẽ được chính thức giới thiệu với người hâm mộ trong đại lễ mừng công của ĐTVN sẽ được tổ chức vào ngày 7/1/2009 sắp tới.

Theo kế hoạch ban đầu của ĐTVN, họ sẽ mang chiếc Cúp này diễu hành xung quanh các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội để chia vui với các CĐV, đúng như cách thức ăn mừng mà các đội bóng lớn trên thế giới đều thực hiện. Thế nhưng, do lực lượng CĐV đổ ra đường quá đông nên các tuyển thủ đã phải xếp lại kế hoạch này.
 
Chiếc cúp Vàng giờ đang nằm ở trụ sở VFF, rất cần được bảo vệ kỹ lưỡng

Đêm 28/12, do mọi ngả đường dẫn vào trung tâm Hà Nội đều tắc nghẽn vì hàng trăm CĐV, nên chiếc xe chở ĐTVN đã phải chạy vòng vèo tới tận Đại Mỗ (Hà Đông) rồi mới ngược đường về lại khách sạn La Thành. Khi kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, ĐTVN vẫn phải ngồi trên ôtô để tìm lối về, và phải tới gần 1 giờ sáng qua, ĐTVN mới đặt chân xuống khách sạn La Thành, tiếp tục ăn mừng.

Còn HLV Calisto thì “cố thủ” trong phòng riêng để chia sẻ niềm vui với người thân từ Bồ Đào Nha qua điện thoại và webcam, còn các tuyển thủ vẫn sôi nổi nói cười với nhau và hầu như không ai ngủ được vì quá hưng phấn.

Bên cạnh đó, các cầu thủ còn liên tiếp nhận được điện thoại và tin nhắn chúc mừng của bạn bè và người thân, nên chỉ tới khi ánh sáng mặt trời của ngày mới bắt đầu ló dạng, các cầu thủ mới chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, đấy là với những cầu thủ ở phía Bắc, còn các cầu thủ ở phía Nam như Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng đều phải dậy sớm để bắt chuyến bay sớm nhất trở về nhà.

H.A

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
tôi nghĩ chiếc cúp vô địch là một điều tự hào lắm lắm, hơn 40 năm chúng ta lại mới có dịp được giơ lên cái biểu tượng chiến thắng đó, chúng ta đổ vào đó bao nhiêu tiền của, bao niềm hy vọng.Giờ đây, chiếc cup thực sự đang ở lại mãi trong lòng dan VN, còn chiếc cúp đang được cất giữ trong phong truyền thống, chúng ta nên bán đấu giá nó đi, theo một cách nào đó, để có tiền đầu tư cho tương lai, có khá nhiều em nhỏ vẫn chưa được học hành, thiếu sách vở, chưa biết thế nào là chơi bóng.Để trong phòng truyền thống liệu các bác VFF nhà mình có ngủ quên luôn đến mấy chục năm nữa trong chiến thắng không nhỉ. Hãy luôn hành động đúng
hiep  (quan_hiep@yahoo.com) (10:49 30/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.