Calisto: Guus Hiddink của Việt Nam

Thứ Ba, 30/12/2008 13:45 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tiền bạc trong bóng đá không phải là thứ phù hợp để so sánh. Nhưng vẫn phải nói lương của ông Peter Reid gấp 12 lần ông “Tô”.  Tài năng và thương hiệu của ông Peter Reid chẳng phải bàn cãi, nhưng chưa hẳn ông đã hơn Calisto.

Ít nhất là ở mức độ hiểu biết về bóng đá ĐNA. 5 tháng, chừng đó quá ít đối với một HLV châu Âu lần đầu tiên đến làm việc với bóng đá vùng trũng nhất thế giới, như P.Reid.

Đấy là bất lợi lớn nhất của Reid và cũng có thể là điểm tựa vững chắc để ông “Tô” tin cuộc vào cuộc đối đầu. Một người chưa hết tâm thế ông khách, còn một người đã 8 năm ăn ngủ với bóng đá Việt Nam, từng một lần dẫn dắt đội bóng áo đỏ.

Ông Peter Reid đến với bóng đá Thái khi không có những thế hệ lừng lẫy. Bóng đá Thái 2 năm qua biến động nhiều. Bằng chứng: họ đã phải tận thu quá nhiều lão tướng, như Pipat, Chaiman, Nirut, lần này là Kittisuk, Niweat. Ông “Tô” cũng không hơn gì. BĐVN mất rất nhiều hảo thủ sau biến cố năm 2005. Nhưng, ông thầy người Bồ vẫn lợi thế hơn đồng nghiệp khi biết rõ tâm tính, sở trường sở đoản của các cầu thủ có khả năng. Từ đó, ông chọn ra đội hình khả dĩ nhất, đánh thức và phát huy tiềm năng của họ để xây dựng nên một lối chơi phù hợp với người Việt, trên cả là hợp với sở trường huấn luyện của ông.
 
HLV được trả lương cao nhất ĐNÁ (trái) đã thua "phù thủy" Calisto

Người ta bảo phương Đông kỳ bí. Nhưng phương nào cũng thế cả. Không chỉ trong bóng đá, muốn thành công thì trước hết phải tìm hiểu nền văn hoá, tính cách của người phương ấy. Sau đó mới là tìm ra những điểm mạnh, yếu cố hữu. Thích nghi được, cộng với tài năng thì sẽ dễ thành công.

Do đó, sau khi đặt chân đến Việt Nam, ông “Tô” đã gặt hái thành công với Gạch không có ngôi sao. Ông hiểu người Việt rất nhanh, nhưng cá tính hay những nguyên tắc không mất đi, kiểu như ta thường thấy ở ông A.Riedl. Cũng như đêm thăng hoa, trên người ông lá quốc kỳ của Bồ Đào Nha, vẫn hoà trộn với chiếc áo sao vàng chói đỏ.

Ông “Tô” có điểm rất gần gũi với Guus Hiddink là ở chỗ đó. Khi đến Hàn Quốc, vị HLV này nói nhiều về sự cần thiết phải xoá bỏ mặc cảm tự ti ở các cầu thủ. Ông tuyên bố: "Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là phá vỡ cái tiền lệ ấy".

Đến với Nga, Hiddink đã kết hợp được những điểm mạnh truyền thống của bóng đá Liên Xô cũ. Đấy là lối chơi đồng đội dựa trên khả năng phối hợp nhỏ, di chuyển linh hoạt, kỹ năng xử lý bóng khá tốt với một tư duy bóng đá hiện đại nhanh, mạnh và thực dụng hơn. Tất nhiên, ông cũng giải phóng được điểm yếu cố hữu về tâm lí của những chú gấu Nga tại các giải đấu lớn. Hiddink luôn là bậc thầy trong việc khích lệ và luôn biết cách đặt niềm tin vào các cầu thủ. Với Australia cũng vậy.

Ông “Tô” xứng đáng là “Guus Hiddink của Việt Nam”!

NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
Noi thiet la truoc gio moi lan xem doi tuyen thi dau cu co cam giac lo so va khong hai long sao do. Thang thi vui , thua thi buon. Nhung trong cai thang thi k that su thoa man lam, khong cam thay doi bong minh manh that su. Chi den 2 tran ban ket va chung ket, roi tran da voi Li-ban vua qua thi minh moi thay thoa man chung ta la mot doi bong choi cuc tot. Voi nhung tran da nhu vay, neu co thua thi minh cung cam thay rat tu hao, da hay wa ma! So , i love all player and Henrique Calisto!. I love them so much.
fanni  (lmhy_1987@yahoo.com.vn) (10:17 20/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong cuộc sống nói chung và thể thao nói riêng, luôn tồn tại một một điều đã được đúc kết trong câu ngạn ngữ: “Được làm vua, thua làm giặc”. Nói nôm na là người thắng có tất cả, kẻ thua thì mất tất. Trường hợp của HLV Calisto cũng không phải là ngoại lệ. Khi ĐTVN do ông dẫn dắt có một chuỗi 11 trận liên tục không thắng thì sự hoài nghi của VFF và người hâm mộ đối với ông cũng là điều dễ hiểu và có thể cảm thông. Bởi vì không phải ai kể cả các nhà chuyên môn và NHM cũng có đủ kiên nhẫn và niềm tin khi thấy ĐT thi đấu quá thất vọng như vậy. Hãy xem khi mà giải Ngoại hạng Anh, Italia, Đức mới chỉ đi hết nửa chặng đường mà đã có bao nhiêu HLV lừng danh bị sa thải. Nói như vậy để thấy rằng, bất cứ HLV nào cũng bị sức ép rất lớn về thành tích của đội quân do ông ta dẫn dắt chứ không phải chỉ riêng ông Calisto.Cảm ơn ông Tô đã giúp BĐVN đoạt chức vô địch AFF. Nhưng có cần thiết và công bằng ko khi khẳng định một giá trị mới thì nhất thiết phải phủ định những giá trị cũ đã và đang tồn tại
Sơn Lâm  (son_lam04@yahoo.com.vn) (11:12 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không nên so sánh HLV này với HLV khác, thế hệ cầu thủ này với thế hệ cầu thủ khác! Bởi vì "Mọi so sánh đều là khập khiểng!"
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:00 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việc so sánh ông Calisto với HLV Thái Lan cùng mức lương mà họ nhận được không phải là điều hay, thậm chí là khập khiễng. So sánh tài năng và mức lương của hai HLV ở 2 quốc gia khác nhau là điều không thể vì trình độ bóng đá và mức sống ở mỗi nước một khác. Nếu so sánh thu nhập bình quân của người dân Thái Lan và người dân VN thì sẽ thấy mức độ chênh lệch lớn tới mức nào. Cũng không thể sau một lần chiến thắng có thể khẳng định người này tài hơn hẳn người kia. Khi ký hợp đồng làm HLV cho ĐTVN, ông Calisto đã chấp nhận mức lương như hiện nay mà không có phản ứng gì. Nhưng sau thành tích vừa qua, nếu VFF xem xét tăng lương cho ông Calisto cũng là thoả đáng. Song trước hết hãy cứ để Calisto là Calisto, đừng nên coi ông là Guus Hiddink hay bất cứ người nào khác. Tôi nghĩ, với tính cách của mình, chắc ông cũng không thích được “phong tước” như vậy.
Hồng Việt  (milanviet@yahoo.com.vn) (03:42 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đồng ý với bạn Thanh. Ông Calisto la người đàn ông đáng kính nhất của BĐVN. Đừng nên so sánh ông ấy với bất cứ ai. Ông Peter Reid chẳng là gì cả để mà so sánh với ông ấy.Hãy nhìn vào những đóng góp của ông ấy cho BĐVN và mức lương đang nhận để thấy giá trị của con người ông ấy. Chúng ta đã và đang đối xử bạc bẽo với ấy đấy.
Huan  (humanity@yahoo.com) (02:57 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người thắng là người có quyền nói, và nói gì cũng đúng, còn người thua, tất cả lời nói đều trở thành ngụy biện. Tôi thừa nhận công lao rất lớn, thậm chí là quyết định, của ông Calisto trong chiến thắng vừa rồi của ĐTVN. Tuy nhiên nếu so sánh về những đóng góp cho bóng đá VN, tôi vẫn đánh giá cựu HLV Riedl cao hơn ông Calisto. Tuy chưa một lần chiến thắng ở khu vực, nhưng những khoảng khắc của ĐTVN dưới thời ông Riedl vẫn đem lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn. Chiến thắng 3-0 trước Thái Lan ở sân Hàng Đẫy năm 1998, bàn thắng gỡ hòa của “thằng béo” Phạm Văn Quyến cũng vào phút 90 trên sân Mỹ đình và cũng trước Thái Lan, Seagame 2003. Hơn nữa là chiến thắng lịch sử (thậm chí có tầm vĩ đại hơn chiến thắng vừa rồi trước TL - theo chủ quan của tôi), đó là chiến thắng trước đương kim đệ tứ anh hào thế giới - Hàn Quốc. Và cuối cùng, một chiến tích mà có lẽ không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể lặp lại được, đó là thành tích lọt vào vòng tứ kết ASIAN CUP 2007, một sân chơi ở tầm châu lục.
Hùng  (love_is_blue6868@yahoo.com) (12:28 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
LĐBĐ VN lên tăng lương cho phù thuỷ calisto, ông ấy xứng dáng với mớclương cao hơn, chỉ bằng 1/12 ông Reid thì thiệt quá
tntan  (conduongnaokoden1dongsong@yahoo.com) (08:17 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ai đó vẫn còn nói rằng đẳng cấp thái lan hơn chúng ta , tôi thấy chẳng đúng tí nào vì đẳng cấp đội việt nam ở thời điểm hiện tại đã ngang bằng thậm chí là hơn cả thái lan rồi đấy "vì đẳng cấp không có nghĩa là phải chơi thật hay trong mỗi trận đấu mà quang trọng là khả năng làm chủ tình hình , dù đội bạn đang ép sân hay chơi trên chân chúng ta điều đó không quang trọng vì chúng ta đã chuẩn bị chủ động để cho họ làm như vậy , rồi bằng sự lạnh lùng và lì lợm để kết liễu trận đấu bằng một một "nhát dao" trúng tử huyệt, đó là đẳng cấp VIỆT NAM BÂY GIỜ LÀ VẬY ĐẤY hiệu quả là quang trọng không cần phải tung hết bài cho một trận đấu mà mỗi trận chỉ cần chói sáng ở một thời điểm xác định vậy là đủ .
luong thien tam  (tamduy1983@yahoo.com) (10:22 30/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tất cả chúng ta đều nợ ông Tô 1 lời xin lỗi. Xin lỗi và Cảm ơn ông về tất cả những điều tốt đẹp mà ông đã mang đến mảnh đất này. Chúc ông sức khoẻ và thành công. Ông mãi luôn là là ông TÔ của chúng tôi nhé.
vietanhhp  (kay83@yahoo.com) (10:20 30/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi tin rằng bóng đá Thái đã có thời kỉ ở đẳng cấp cao hơn chúng ta. Tôi thích M.U và vị huấn luyện viên vĩ đại của họ. Nhưng tôi không tin đẳng cấp là mãi mãi. Nếu như thê thật thì Livecpool sẽ ở đẳng cấp cao hơn Man đỏ?? Đẳng cấp là có thật, nhưng nó hình thành nhờ tài năng và đầu tư, và phải là đầu tư bền vững để duy trì đẳng cấp bền vững. Việt Nam không thiếu tài năng. Và sự hâm mộ thì càng không thiếu. Trận chung kết năm 98 không chỉ là nỗi đau mà còn là dấu hỏi trong lòng người hâm mộ, vì đẳng cấp của Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Công Minh, Hồng Sơn... lúc ấy có kém Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh, Minh Châu, Như Thành... bây giờ không? Trong niềm vui lớn hôm nay, xin nhắc lại chuyện cũ để cùng ngẫm nghĩ. Và tôi luôn tin rằng: đẳng cấp của chúng ta không kém người Thái, chúng tai thua vì sao?
Nguyễn Thanh Tùng  (thanhtungkm318@yahoo.com.vn) (09:09 30/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.