Các ĐTQG

ĐTVN: Chặng đường tiến tới lịch sử

29/12/2008 10:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 8 tháng, kể từ ngày ông Calisto trở thành HLV trưởng; 6 tháng, kể từ ngày đội tuyển chơi trận đầu tiên, chặng đường đã qua của đội tuyển đầy giông bão nhưng đã kết lại trong vinh quang tột bậc.

Tháng 4, 2008, ông Calisto ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ĐTVN. Một sự lựa chọn khó khăn, vì không phải ai cũng tin tưởng. Chính những người lựa chọn ông cũng chỉ coi đây là một giải pháp cuối cùng sau khi đã thất bại với những sự lựa chọn tên tuổi hơn.

Tháng 6, 2008, ĐTVN dưới thời Calisto đệ nhị lần đầu tiên được tập trung. Trận đấu đầu tiên của ĐTVN diễn ra nơi đất khách. Chúng ta đã để thua Indonesia với tỉ số 0-1, dù đã chơi hay hơn đối phương.

Tháng 8, 2008, trận đấu thứ 3 của ĐTVN và là trận ra mắt của thày trò ông Calisto trước các khán giả Việt Nam. Một trận đấu khó quên, khi đối thủ là Olympic Brazil và chúng ta chơi không tồi. Đó cũng là trận thứ 3 liên tiếp, ĐTVN thua. Trước đó là trận thua Olympic Trung Quốc 2-3.

Tháng 10, 2008, ĐTVN bước vào giải giao hữu đầu tiên, Cúp TPHCM. Sự kỳ vọng đã biến thành thất vọng to lớn. Thày trò ông Calisto lập kỷ lục: thua 6 trận liên tiếp. Những người có trách nhiệm đã bắt đầu tính đến phương án thay ông Calisto.
 
Người hâm mộ dành nhiều tình cảm cho thuyền trưởng Calisto

Ngày 14-10, trận đấu được coi là bản lề cho một chặng đường vươn lên của ĐTVN. Việt Nam đá giao hữu với Singapore, các nhà ĐKVĐ của khu vực. Hòa 0-0 là một kết quả chấp nhận được. Kể từ đó, ĐTVN đã không còn thua nữa cho tới khi chính thức bước vào AFF Suzuki Cup: hòa với CHDCND Triều Tiên 0-0, hòa với Thái Lan 0-0 và hòa với Singapore trong trận giao hữu lượt về với tỉ số 2-2, ngày 26-11. Cũng trận đấu này, Công Vinh chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng của riêng anh: ghi bàn từ quả 11m.

Nhưng sau 6 tháng, với 10 trận đấu cả thảy, ĐTVN vẫn chưa thể thắng. Một kỷ lục thực sự. Chưa từng có HLV ngoại nào dẫn dắt ĐTVN lại có sự khởi đầu và chuẩn bị khó nhọc như thế.

Tháng 12, 2008, ĐTVN lên đường đi Phuket (Thái Lan), bắt đầu cho cuộc chơi lớn nhất của mình ở tầm khu vực, với mục tiêu khá khiêm tốn: lọt vào bán kết. Gửi gắm theo đội tuyển là chút hy vọng và khá nhiều hồ nghi. Sự hồ nghi này càng lớn hơn khi bóng lăn.

Ngày 6-12, ĐTVN đá với Thái Lan, đối thủ truyền kiếp và chúng ta lại thua như bao lần thua khác. Thua về tỉ số (0-2) và thua về thế trận cũng như hình ảnh của một đội bóng. Kỷ lục không thắng kéo dài lên con số 11.

Ngày 8-12, một ngày của sự chia rẽ. ĐTVN thắng Malaysia 3-2 và ĐTVN chơi rất bất ổn, chỉ được cứu vớt bởi 2 nhân vật: người đầu tiên là Vũ Phong, người hùng-thần may mắn với cú đúp ấn định tỉ số; người thứ hai là tội đồ Helmi bên phía khung thành Malaysia. Điều quan trọng nhất là kỷ lục tồi tệ chấm dứt và cánh cửa vào bán kết mở ra, rồi sau đó được cụ thể bằng chiến thắng Lào với tỉ số 4-0 ở trận đấu ngày 10-12.

Ngày 17-12, ĐTVN sang một chương mới, mang tên “lột xác”. Cuộc tái ngộ với Singapore ở Mỹ Đình, lượt đi vòng bán kết, đã thay đổi tất cả, dù đội tuyển chỉ hòa 0-0. ĐTVN chơi rất tốt và niềm tin tăng lên theo cấp số nhân: Việt Nam có thể lọt vào chung kết.

Ngày 21-12, trận lượt về trên sân Kallang, Việt Nam đã thắng Singapore 1-0 với bàn thắng của siêu dự bị Quang Hải từ đường chuyền chết người của Công Vinh, quật ngã nhà vô địch. Việt Nam chính thức vào chung kết, gặp Thái Lan! Lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá khu vực, Việt Nam ghi tên vào chung kết.

Ngày 24-12, Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử. Lần đầu tiên, Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân đối phương, và cũng là lần đầu tiên Thái Lan thất bại trên sân nhà sau 25 năm. Việt Nam chính thức chạm 1 tay vào chức vô địch, với lợi thế tạm dẫn 2-1 (2 bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh).

Ngày 28-12, sân Mỹ Đình, 90 phút nghẹt thở, dồn ép và đầy âu lo để rồi thực sự nổ tung ở phút bù giờ thứ 3. Cú đá phạt cầu vồng của Minh Phương. Cú di chuyển chéo và cú hất đầu về phía sau đầy cảm giác của Công Vinh, đánh bại thủ môn Kosin. 1-1. Tỉ số đủ để đưa Việt Nam lên ngôi vô địch! Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam lên ngôi số 1 ở giải đấu khu vực, biến giấc mơ kéo dài hàng thập kỷ trở thành hiện thực. Bóng đá ĐNA chính thức có tân vương ở lần thứ 7 tổ chức. Vị Vua mang tên Việt Nam!

Phong Vũ
 

VFF thưởng ĐTVN 4 tỷ đồng

Ngay sau khi đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, ĐTVN đã ngập trong cơn mưa tiền thưởng từ VFF và các doanh nghiệp. Trong không khí chiến thắng tưng bừng trên sân Mỹ Đình, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố sẽ tặng thưởng ĐTVN 4 tỷ đồng.

Cùng lúc đó, TGĐ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) cũng tặng ĐTVN 200 triệu đồng, riêng nhóm khách hàng doanh nghiệp của BIDV hứa tặng 5000 USD cho Công Vinh và 3000 USD cho Minh Phương.

Ngoài ra, Cty Austdoor cũng sẽ thưởng 3000 USD cho Công Vinh vì là cầu thủ VN đầu tiên ghi bàn ở trận chung kết lượt về. Còn Công ty Dây và Cáp điện Sino VN tặng thưởng 2000 USD cho mỗi bàn thắng mà ĐTVN ghi được tại AFF Suzuki Cup 2008.

Chắc chắn số tiền thưởng dành cho ĐTVN sẽ không dừng lại ở đây.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm