CK lượt về Việt Nam- Thái Lan, 1-1: Và chúng ta hoá rồng

Thứ Hai, 29/12/2008 08:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Với Thái Lan, làm họ nể phục không phải là chuyện dễ. Nhưng lần này, chẳng có lý gì để người Thái bào chữa cho thất bại của họ trước Việt Nam, nhất là theo kiểu kém may mắn.

Trong một thời gian ngắn, hai bên chạm trán nhau đến 4 lần với kết quả 2 hoà, mỗi bên có một trận thắng.

Nhưng đặt trong hoàn cảnh cụ thể, thì những màn trình diễn của chúng ta thuyết phục dư luận khu vực hơn cả. Một trận chung kết lượt đi, họ đã bị thầy trò HLV Calisto đả bại 2-1. Nếu Tài Em không bõ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, Thái Lan sẽ thất bại ê chề hơn nữa. Tối qua, thầy trò ông Calisto chơi ngang ngửa, không tỏ ra thua kém đối phương ở mọi khía cạnh. Tất nhiên, chẳng có chiến thắng nào là suôn sẻ cả.

Nghẹt thở

Hẳn khán giả cũng không bất ngờ khi Thái Lan tối qua trình diễn một bộ mặt khác hẳn với 4 ngày trước. Vì có sự trở lại của Suchao Nutnum (8). Dĩ nhiên rồi. Nhưng có lẽ, điều làm họ lấy lại được sự nguy hiểm vốn có, đấy là những điều chỉnh về mặt nhận thức, trong mỗi cầu thủ.

Hiếm khi chúng ta thấy Thái Lan nhập cuộc với sự tôn trọng đối phương lộ rõ trên gương mặt, lẫn cách chơi bóng thận trọng của đoàn quân đầy kiêu ngạo như thế. Chơi cẩn thận như tư thế của một đội bóng kèo dưới. Cũng như ta, ý thức xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc của họ hiển hiện. Xét về mặt này, Thái Lan đã làm được, bằng cách hai hậu vệ biên chơi thấp, các tiền vệ cánh thường xuyên lui về hậu thuẫn, để hai đồng đội tuyến dưới bó vào trong bọc lót cho cặp tiền vệ.

Khung thành của Thái Lan do vậy được bịt quá kín, khiến cho các giải pháp tấn công của chủ nhà chỉ dừng lại ở trước vòng 16m50.
 
Việt Nam đã trở thành quyền lực mới của bóng đá khu vực - Ảnh:Quốc Khánh

Với sự chắc chắn đó, việc Thái Lan bất ngờ sớm ghi bàn trước thực sự đã làm chúng ta đã có những phút nghẹt thở. Đã vậy, họ vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với những miếng tấn công đa dạng. Khả năng di chuyển không bóng tốt, cùng với những cú câu bóng bổng thường xuyên đã đặt khung thành của Hồng Sơn trong trạng thái luôn nguy hiểm. Cơ hội vô địch của chúng ta thực sự mong manh khi Thái Lan đẩy cao tốc độ trận đấu ở hiệp 2. Thót tim nhất là tình huống ở phút 83, thủ môn Hồng Sơn đã bất lực sau cú dứt điểm nhưng Tấn Tài đã kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Bản lĩnh & sự hợp lý đã làm nên thành công

Khi những kỳ vọng về một lối chơi khởi sắc như 4 ngày trước không thành, lại bị đối phương ghi bàn trước, nếu như trước đây cầu thủ chúng ta khó giữ vững được tâm lý thi đấu tốt.

Thế nhưng, các cầu thủ vẫn kiên trì với lối chơi đã đề ra. Chắc chắn trên phần sân nhà, sử dụng những miếng tấn công nhanh. Giữa 3 tuyến vẫn không bị chia cắt như đã từng thấy ở trận khai mạc giải. Bản lĩnh luôn được các cầu thủ duy trì.

Với cục diện như thế, chỉ có những đột biến mang dấu ấn cá nhân, mới hy vọng thay đổi được cục diện trận đấu. Một lần nữa, HLV Calisto đã thể hiện được vai trò chỉ huy khi thay Minh Châu bằng Minh Phương. Có nghĩa, giải pháp tấn công sẽ đa dạng hơn. Hiêu ứng mang lại quá rõ. Tiền vệ này đã chứng minh giá trị bằng cú đá phạt để Công Vinh đánh đầu đưa bóng đá nước nhà “hoá rồng”. Những cầu thủ lớn thường làm được những việc kỳ diệu!
 
Hữu Quý
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Việt Nam ơi!Chờ đợi quá lâu rồi! Bây giờ chính thức được lên ngôi Ngai vàng bóng đá Đông Nam Á Hạnh phúc trào dâng, quá tuyệt vời!
nguyễn Như Tùng  (tungnguynnhutung@ymail.com) (10:28 30/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thuong wa VN oj ! nhung nguoi hung cua chung ta da chien thang
h0ang_nam  (happy_33255@yahoo.com) (05:09 29/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Coi Việt Nam đá quá đau tim. Ngồi trầm ngâm, chời đợi, cuối cùng cũng chiến thắng. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam.
Khoa Bùi  (anhkhoab@gmail.com) (03:00 29/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây là một chiến thắng xứng đáng! Chiến thắng trước ĐT Thái Lan đã cho thấy đội tuyển của chúng ta đã trở thành đối trọng lớn của đội bóng từng 3 lần Vô địch ĐNÁ. Người Thái không còn là đối thủ mà chúng ta không phải không thể vượt qua. Thầy trò Calisto hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2008. ĐT Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ trận bán kết lượt đi. Các cầu thủ đã chơi càng ngày càng hay và đúc rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cũng như trưởng thành hơn về bản lĩnh sau mỗi trận đấu. ĐT Việt Nam đã chơi theo biểu đồ của phong độ đi lên. Chiến thắng này là chiến thắng của sự khẳng định tài năng chứ không phải do may mắn.
Admin Zico - HAGL.FC  (leytung@gmail.com) (01:04 29/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
NEU DUOC BINH CHON MOT SU KIEN NOI BAT NHAT NAM 2008.TOI SE BINH CHON SU KIEN DTVN LAN DAU TIEN VO DICH DONG NAM A.DTVN DA MANG LAI NIEM VUI VA NIEM HANH PHUC CHO NGUOI DAN VN.DAT NUOC DANG DAN KHEP LAI NAM 2008 VOI BAO KHO KHAN VE KTE NHUNG DTVN DA DEM LAI SU LAC QUAN CHO TAT CA MOI NGUOI VA HY VONG MOT NAM 2009 TOT DEP HON.XIN CHUC MUNG DTVN XIN CHUC MUNG 1 NHA VO DICH MOI CUA BONG DA DONG NAM A.CHUNG TA CO QUYEN TU HAO VA HY VONG VAO SU THANH CONG CUA BONG DA VN TRONG TUONG LAI.
Nguyen hoai Duong  (Duonghoai1975@yahoo.com) (12:03 29/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chúng tôi xem bóng đá ngoài trời, hô hào cùng đôi tuyển từ khi tiếng còi đầu tiên được cất lên. Cứ như vậy cho tới phút cuối cùng....Trời ơi, hạnh phúc quá là hạnh phúc, đến rơi nước mắt khi nào không hay....Cám ơn các cấu thủ tuyệt vời của chúng ta, chúng tôi mãi yêu các anh.......
coral_sea  (coral_sea2011@yahoo.com) (11:56 29/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng ĐTVN, b.đá VN đã tiến lên 1 đẳng cấp mới, từ giờ ta sẽ chơi sòng phẳng với Sing hay Thái! Nhưng để trở thành số 1 k.vực, chúng ta còn chặng đg dài phía trc, khi lối chơi đội tuyển cần phải hoàn chỉnh hơn, trình độ và thể lực của cầu thủ còn phải nâng cấp nhiều nữa! NHM hôm qua đã bắt đầu thấy lo lắng khi vào cuối hiệp 2, khi Thái đang dẫn 1 - 0, sự xuống sức thấy rõ trên từng cầu thủ, nhiều v.trí đã phải đưa = cáng ra sân! Với thể lực thế này, nếu phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ, chắc là ta sẽ vỡ trận! Ko hiểu sao nhg đg chuyền quyết định cứ bổng lên, mà ai cũng biết, bóng bổng ko phải là thế mạnh của VN, ĐTVN đã thực sự tấn công bế tắc khi trận đấu đi về cuối. Nhưng ông Tô đã đưa ra 1 phép thuật cuối cùng khi tung M. Phương vào sân để tận dụng những tình huống cố định. Và phép thuật này đã đem lại h.quả, 1 bàn thắng từ cú đá phạt đẳng cấp ở phút cuối! 1 t.huống cố định mà ng Thái ko ngờ, kể cũng may mắn, nhưng cái may này là kết tinh của phép thuật Calisto! Chúc mừng thày Tô!
VNFan#1  (tam_080777@yahoo.com.vn) (11:06 29/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.