HLV Calisto: Phải tấn công!

Thứ Bảy, 27/12/2008 08:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hôm qua, ĐTVN đã ra sân tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào ngày mai (28/12). Trong buổi tập hôm qua, không có cầu thủ nào của ĐTVN phải ngồi ngoài, và HLV Calisto vẫn cho các học trò luyện lại những nội dung quen thuộc. Nhìn chung, không khí buổi tập hết sức thoải mái và có cảm tưởng như các cầu thủ không hề phải chịu bất cứ một sức ép nào.

Sau buổi tập, HLV Calisto đã dành cho báo chí một cuộc trao đổi. Khi được yêu cầu đánh giá về trận tái đấu với Thái Lan, ông nói: “Đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi phải có trách nhiệm hoàn tất trận lượt về, và tôi biết đấy là điều không dễ dàng. Nhiều người nghĩ chúng ta đã thắng ở hiệp 1 và đương nhiên sẽ vượt qua hiệp 2, nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Rất nhiều khó khăn đang chờ đợi, chúng ta mới đi được một nửa chặng đường nên cái cần thiết nhất hiện nay là phải tập trung, tập trung tư tưởng”.

Giải thích về khó khăn mà ĐTVN sẽ gặp phải, HLV Calisto nói: “Khó khăn nhất với ĐTVN là ghi bàn thắng đầu tiên, nếu làm được điều đó chúng ta sẽ có điều kiện để vươn lên. VN không thể thi đấu với tư tưởng phòng ngự, chúng ta phải đá tấn công để tìm kiếm bàn thắng, dù chúng tôi rất biết Thái Lan sẽ cố hết sức gỡ hoà nếu bị ghi bàn”.
 
Ông Calisto nói: Chúng ta phải là chính mình, không được phép sợ hãi

Theo HLV Calisto, thời tiết hơi lạnh tại Hà Nội hiện nay sẽ không có nhiều tác động tới ĐTVN hay Thái Lan. Ông nói: “Điều kiện thời tiết lạnh thì tốt cho cả 2 đội, vì từ lạnh sang nóng gặp rất nhiều khó khăn, còn từ nóng sang lạnh thì dễ. Mà thực ra tôi thấy cũng có lạnh lắm đâu”.

Khi được hỏi rằng liệu có lo ngại hay không bởi Thái Lan đang ở thế cùng đường, HLV Calisto nhún vai: “Chúng ta cần phải thận trọng nhưng thận trọng khác với sợ hãi, chúng ta cần phải là chúng ta, không có gì khác cả”. Trước tuyên bố sẽ đánh bại ĐTVN ngay tại Mỹ Đình của HLV Peter Reid, HLV Calisto tỏ ra chẳng mấy quan tâm khi nói với vẻ dửng dưng: “Ông ấy có quyền nói thế. Rõ ràng Thái Lan tới đây với nhiệm vụ phải thắng, vì nếu hoà thì mọi chuyện sẽ chấm dứt với họ. Thế nên tôi chỉ biết nói rằng tôi tôn trọng ý kiến của HLV Reid”.

G.Huy

Trong cách tính của ông Calisto hôm qua, cũng lóe lên phương án để Quang Hải đá chính thay cho Việt Thắng. Tuy nhiên, xét về mọi mặt thì phương án này không nhiều, vì Hải cho thấy anh lại hiệu quả hơn khi đá dự bị.
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Đẳng cấp luôn thể hiện bằng "sao" và "vạch" - trong bóng đá nó thể hiện bằng bảng xếp hạng (ranking) của FIFA. Bằng cách gõ "FIFA football ranking" trên Google, bạn sẽ biết ngay được bóng đá Việt Nam đang đứng ở vị trị nào. Hiện nay chúng ta đang đứng ở vị trí 155, Myanmar ngay sau Việt Nam ở vị trí 156, Malaysia 156. Các đội xếp trên chúng ta gồm có Thái Lan xếp 126, Singapore 132, Indonesia 139. Tuy nhiên tôi tin rằng, tuyển Việt Nam sẽ thắng để mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới của bóng đá Việt Nam.
Nguyễn Ái  (dv_an@yahoo.com) (09:14 28/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tuyển Thái Lan là đội bóng mạnh và Việt Nam cũng là một đội bóng mạnh. Không có chuyện một đội có đẳng cấp dưới có thể thắng đội trên mình một bậc trong một trận chung kết, nhất là trên sân nhà của đội đẳng cấp trên. Sự bao biện cho rằng người Thái đã chủ quan, sai lầm chiến thuật... dẫn đến thua tại sân nhà là không thể chấp nhận được, trong khi người Thái vẫn chơi hay. Chỉ có một lý do là đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội Thái Lan - Việt Nam là không đáng kể và sự thắng thua giữa hai đội cùng đẳng cấp là bình thường. Chính sự áp đặt chủ quan của quá nhiều người về sự chênh lệch đẳng cấp đến mức thành sự "ám thị tập thể" là nguồn cơn của tâm lý tự ti và nỗi ám ảnh của các cầu thủ VN khi thi đấu với Thái. Kết quả bất lợi khi gặp Thái của tuyển VN những năm gần đây chủ yếu là do nguyên nhân này. Rất mong các bạn nhận ra điều này và tháo bỏ sự ám thị tập thể lên đội tuyển và đối với nền bóng đá VN. Rất may là còn có Ông Calisto không chịu sự ám thị này
Nguyễn Xuân Vinh  (quangnx_ltd@yahoo.com) (09:52 27/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
theo dõi báo chí những ngày qua tôi thấy rằng dường như nhiều người đã quá phấn chấn mà quên đi rằng xét một cách toàn diện bđ Thái vãan đang ở trên nền bđ của chúng ta một bậc . và dù cho ngày mai chúng ta có thắng họ ở Mỹ Đình chăng nữa thì TL vẫn là TL, và VN vẫn là VN . bởi vì 1 danh hiệu ko phản ánh đc tất cả sự phát triển của 1 nền bđ , AFF Cup lần này chúng ta đang bay lên bằng chong chóng tre của "ông già noel Calisto " , nhưng chuyện cổ tích nào thì cũng fải có hồi kết , thế nên điều mà những người yêu bđ vn thực sự mong mỏi là một đôi cánh đại bàng cho nền bđ vn , vì thế nhiệm vụ của những nguwòi làm bđ vn là phải biết làm thế nào để lấy năm 2008 màu vàng này làm nền tảng để chắp cánh cho nền bđ nước nhà .
DEP JAI NHAT HUYEN  (quangtinh@yahoo.com) (02:46 27/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực lòng mà nói, sau khi Việt Nam thắng Singapore tâm trạng của tôi và rất nhiều người cho rằng chúng ta đã thắng nhờ MAY MẮN. Tuy nhiên, xem xong trận chung kết lượt đi với Thái Lan trên sân khách, tôi dã hiểu ra rằng, ngoài hai chữ MAY MẮN đội tuyển của chúng ta đã trưởng thành vượt bậc; Đặc biệt phải nói đến tư duy chiến thuật và cách dùng người của huấn luyện viên trưởng (HLV) Calisto. Ông đã truyền lửa và giữ lửa cho học trò. Ông đã khơi dậy tinh thần hưng phấn tột đỉnh của học trò khi ra trận, tuy nhiên các cầu thủ vần giữ được cái đầu lạnh với sự tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của HLV. Hy vọng rằng với tài cầm quân của ông, mặc dù được đánh giá là chiếu dưới với đẳng cấp thấp hơn một bậc so với người Thái, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa sẽ ủng hộ chúng ta. Việt Nam Sẽ Chiến Thắng!
Đặng Văn An  (andang.mtm@gmail.com) (01:33 27/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Doc lai cac bao va binh luan tren mang trong suot mot tuan qua,toi nhan thay hau het moi nguoi deu ung ho VN gianh chien thang.That kho ma dien ta duoc het cam xuc vui mung vi nho co su chien thang cua DTVN ma moi nguoi VN deu lac quan va vui ve trong cuoc song.Nam 2008 sap sua khep lai voi bao kho khan ve tinh hinh chung cua nen KT the gioi cung nhu o VN.Nhung co mot su kien ma moi nguoi deu het suc vui mung va xoa diu nhieu kho khan trong cuoc song nguoi VN do la SU THANH CONG CUA DOI TUYEN BONG DA VN.Doi tuyen cua chung ta da dem lai cho moi nguoi niem tin,quen di nhung kho khan truoc mat va huong toi nhung dieu tot dep trong nam 2009.Truoc mat chung la mot tran dau cuoi cung day kho khan vi doi thu Thailand rat manh nhung moi nguoi deu tin tuong o tinh than chien dau cua cac cau thu.Hy vong chung ta lai tiep tuc choi hay,choi dep de dap lai tinh cam cua nguoi ham mo VN.Chung ta chi con cach dinh vinh quang trong 90 phut nua ma thoi.Chuc DTVN ''ma dao thanh cong''
Nguyen Hoai Duong  (duonghoai1975@yahoo.com) (11:11 27/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.