(TT&VH Online) – Hôm qua, thầy trò ông Calisto đã đến Indonesia chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển nước chủ nhà.
Trước khi đi Indonesia, ông Calissto đã loại 6 cầu thủ. 6 cầu thủ bị loại là 6 tân binh. Nhưng trong 20 cầu thủ sang Indo có tới 9 người cũng thuộc diện ấy, ở các khía cạnh khác nhau, hoặc lần đầu lên tuyển hoặc phải tới nửa thập kỷ rồi mới quay trở lại đội tuyển. Một tỉ lệ như vậy là quá nhiều cho trận đấu mở đầu cho một triều đại mới.


Đó là một trận giao hữu. Nhưng với riêng chúng ta, đó còn là sự khởi đầu cho một chương mới của đội tuyển, ngoài cái thu được là sự trải nghiệm thì cái phải có chính là trạng thái tự tin khi rời Surabaya. ĐTVN cần một cú hích về tinh thần để quãng đường chuẩn bị cho AFF Cup không gồ ghề.
Hôm qua, sau một hành trình không dài, nhưng khá lâu, xuất phát lúc 10h sáng từ TPHCM, phải tới 8h tối, đội tuyển mới đặt chân tới khách sạn Novotel ở thành phố Surabaya.
Cách đây 3 ngày, ĐT Indonesia dưới quyền của Benny Dollo đã có 1 trận giao hữu, hòa 1-1 với Malaysia ở SVĐ Gelora 10-11 Surabaya, dưới sự chứng kiến của 40.000 khán giả. Cựu binh Bambang Pangmukas mở tỉ số ở phút 25 từ chấm 11m nhưng chỉ sau đó 9 phút, đội trưởng của Malaysia, Muhammad Sukhor Bin Adan đã cân bằng tỉ số sau 1 pha phối hợp cánh và kết thúc bằng 1 cú đánh đầu.
|
Sau chuyển bay dài từ TPHCM, quá cảnh qua Singapore, lúc 21h ngày 8/6, ĐTVN đã đến thành Subaraya (Indonesia). Ở sân bay, thủ môn Santos được giới truyền thông Indonesia quan tâm nhất, đặc biệt là về thể hình đồ sộ của tân binh ngoại của ĐTVN và khả năng anh bắt chính đã được các PV Indonesia thảo luận nhiều. Trả lời phỏng vấn của các PV Indonesia, HLV Calisto thận trọng: "Tôi luôn muốn các cầu thủ VN chiến thắng. Nhưng chúng tôi là một đội hình trẻ nên chưa thể nói trước được điều gì. Indonesia không phải là một đối thủ dễ chịu nên thực tế trận đấu như thế nào hãy chờ trên sân cỏ". |