Chứng khoán ngày 17/7: Giằng co và chọn lọc

Thứ Năm, 17/07/2008 14:51

Giá nhiều cổ phiếu lớn liên tục đổi màu trong phiên; màu đỏ đã xuất hiện dày hơn trên bảng giao dịch. Sau phiên kỷ lục về khối lượng hôm qua (16/7), sự sôi động của thị trường chuyển về những biến động của giá chứng khoán trên sàn.
 
 
Đây là phiên “khó chịu” đối với những nhà đầu tư đang ngắm đến VIC, VNM, VPL hay ITA. 4 mã trên là những blue-chip có ảnh hưởng lớn trên sàn, và cũng là những mã tiêu biểu cho sự giằng co nổi bật trong phiên hôm nay.

Trong nhóm trên, VPL của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl liên tục biến đổi trong một phiên nỗ lực tăng giá không thành. Tưởng như mã này có một phiên suôn sẻ khi tăng giá trần đầu phiên. Nhưng bước vào khớp lệnh liên tục, sức tăng giá cổ phiếu này giảm dần rồi về giá tham chiếu. Cuối phiên, nỗ lực bật lên tăng 2.000 đồng/cổ phiếu của VPL vẫn không thể duy trì đến phút cuối, đóng cửa lại về giá tham chiếu.

Tương tự VPL, cổ phiếu VIC của Công ty Cổ phần Vincom cũng trải qua một phiên tăng giá bất thành; thậm chí có thời điểm đã đảo chiều. VIC là một trong những blue-chip đi đầu tăng giá để hỗ trợ VN-Index tăng đáng kể trong đợt 1. Nhưng trong 75 phút khớp lệnh liên tục, mã này bất ngờ giảm 1.000 đồng/cổ phiếu và thoát hiểm về giá tham chiếu ở cuối phiên.

VNM cũng ở tình thế đổi màu liên tục, giằng co giữa mức giảm sàn với giá tham chiếu. Cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất trên sàn này là lực cản VN-Index lớn nhất hôm nay, khi chung cuộc giảm sàn mất 3.000 đồng/cổ phiếu, dù trước đó, ở phút thứ 17 của khớp lệnh liên tục đã lấy lại được giá tham chiếu.

Ở ITA là sự giằng co của các mức giá giảm. Tương tự VNM, cổ phiếu này không tránh được phiên nằm giá sàn dù có thời điểm mức giảm giá đã nhẹ bớt.

4 cổ phiếu trên cũng là một níu kéo mạnh khiến VN-Index không thể duy trì được đà tăng đầu phiên. Đợt 1, chỉ số này tăng 6,08 điểm, lên 492,61 điểm. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất phiên này của hàn thử biểu chứng khoán Việt Nam.

Trong đợt 2, sự giằng co, biến chuyển liên tục của những cổ phiếu trên khiến sức tăng của VN-Index không ổn định. Kết thúc phiên, chỉ số này chỉ còn tăng 3,3 điểm, mốc 490 điểm chung cuộc chưa với tới, hiện ở mức 489,83 điểm.

Không bất ngờ khi khối lượng giao dịch hôm nay không bằng phân nửa phiên hôm qua, chỉ còn 16 triệu đơn vị, trị giá 530 tỷ đồng.

Khác với VNM, VIC, ITA hay VPL, những nhà đầu tư đang ngắm đến nhóm blue-chip khác cũng “khó chịu” ở phiên này, nhưng đó là tâm lý ức chế khí vẫn khó khăn mua vào.

Đó vẫn là STB, FPT, SSI, HPG, DPM, PPC, PVD và cả SJS, REE, VSH… Sự thẳng tiến của giá cổ phiếu nhóm này đang tiếp tục nối dài hy vọng cho VN-Index. Ít nhất, mốc 490 điểm đã được thử thành công trong phiên.

Nhóm này đồng loạt tăng giá trần và tiếp tục không có dư bán. Trong khi đó, dư mua vẫn rất lớn. Tiêu biểu như STB, SSI, DPM hay HPG vẫn còn dư mua giá trần khối lượng từ gần 1 triệu – 1,5 triệu đơn vị.

Diễn biến của hai nhóm blue-chip nói trên cũng là điển hình cho sự chọn lọc rõ nét trong phiên hôm nay. Màu đỏ đã xuất hiện dày hơn trên bảng điện tử. Lượng mã giảm đã cộng thêm 21 thành viên so với phiên liền trước, lên 63 mã. Có 84 mã tăng và 9 mã ở giá tham chiếu.

Trong khi VN-Index kết thúc phiên không đạt mục tiêu gần nhất 490 điểm, thì HASTC-Index đã vượt mốc 150 điểm.

Đầu phiên, chỉ số giá trên sàn Hà Nội đã thử thành công mốc 150 điểm, nhưng phải đến cuối phiên mới giữ được mức này. Chung cuộc, HASTC-Index tăng 3,3 điểm, lên 151,04 điểm. Khối lượng giao dịch tại đây cũng chỉ còn 4,26 triệu cổ phiếu sau phiên đại nhảy vọt hôm qua, trị giá 106 tỷ đồng.

Những cổ phiếu lớn tại đây tiếp tục thể hiện vai trò thúc đẩy thị trường và có mức tăng mạnh. Màu xanh tiếp tục trải rộng trên bảng điện tử và chỉ có 10 mã giảm giá.
(Theo VnEconomy)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.