![]() Cô Mai đang bói bài |
Tiền mất tật mang
Nghe thầy phán xong, chị Thanh “đổ” mười mấy triệu để cô Mai mua đồ cúng giải hạn cho gia đình. Hơn 2 tháng sau, “thầy” lại gọi điện thoại cho chị: “Dưới âm họ lại đang đòi người, gia chủ muốn yên ổn làm ăn thì nên đi cúng tiếp”. Thế là bao nhiêu vốn liếng, gom góp được từ buôn bán nhỏ trong chợ Thủ Đức, chị đem ra mua đồ cúng giải hạn hết.
Theo chị Thanh, từ đó đến nay, tháng nào chị cũng phải cúng. Đến nay số tiền cúng đã lên đến hơn 70 triệu đồng. Nhưng chẳng thấy công việc làm ăn phất lên như thầy phán mà cửa hàng buôn bán ngày càng ế ẩm. Không những thế, việc buôn bán cũng không thể tiếp tục vì ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi lo chuyện cúng bái giải hạn. Tiền đóng học phí cho đứa con trai đang học cấp hai, chị cũng đem cúng cho thầy hết. Khi nhà trường gửi thông báo nợ tiền học phí về nhà, lúc đó chồng chị té ngửa mới biết: Vợ là “tín đồ” bói toán và đã kịp thời ngăn chặn hành động mù quáng của vợ mình. Anh Đào Công Bình, chồng chị Thanh, buồn rầu nói: “Vì tin lời thầy bói mà giờ đây nhà tôi từ gia đình yên ấm chuyển sang cãi vã suốt ngày vì nợ nần do cúng bái”.
Không chỉ riêng chị Thanh, mà còn rất nhiều người khác cũng bị mấy ông thầy bà bói lừa gạt, đến mức gia sản tiêu tan. Chị Thu Nguyệt (nhà hẻm 294 quận Bình Thạnh), ân hận nói về lần đi xem bói gần Tết năm ngoái: “Vì tin lời thầy bói, bảo rằng tháng Giêng tôi sẽ trúng số độc đắc nên mỗi ngày tôi mua tới hai trăm ngàn tiền vé số. Có chiếc xe máy, tôi cũng đem đi cầm để mua. Đến cuối năm, vẫn không thấy trúng số, còn chiếc xe thì cũng không thể chuộc lại được vì tiền lãi cứ tăng lên”.
Lê Thị Hồng, công nhân may trong Khu chế xuất Linh Trung 1, Thủ Đức không thể lấy được chồng. Chẳng là Hồng đi xem bói ở nhà “cô Mai” trên đường Đặng Văn Bi, Thủ Đức. Đôi bạn trẻ đang vui vẻ để chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì "cô Mai" phán: Hồng và người yêu xung khắc (tuổi Dần- Thân), nếu cố tình lấy nhau sẽ có một người tử. Từ hôm đi xem bói về, đến ăn Hồng cũng không thiết. Mẹ chồng tương lai của Hồng, bà Đào Thị Vân (quê Hải Phòng) cũng là một tín đồ của bói toán. Sau khi “đi cúng” cho thầy bói gần 500 ngàn đồng, bà cũng nhất quyết không cho đôi bạn trẻ đến với nhau, thậm chí bà còn dọa tự tử nếu hai bên cố tình đến với nhau.
“Bói ra ma...”
Chúng tôi tìm đến nhà “cô Mai”. Đường vào nhà "thầy" phải qua 3 con hẻm. Đến gần nhà "thầy", trước cổng có một cây đa rất to, mà theo "thầy", thì cây đa đó bao nhiêu năm tuổi là “cô Mai” coi được bấy nhiêu năm rồi đó. Nhìn sơ qua, chúng tôi biết cây đa đó thuộc loại cây cổ thụ trên trăm năm (?...).
Vừa bước chân vào trong nhà "thầy", đập vào mắt chúng tôi là 4 chiếc bàn thờ khói hương nghi ngút, hơn chục người đứng ngồi lố nhố, vài cô gái trẻ gục xuống ngủ gật vì chờ đợi quá lâu, mấy người khác thì đi qua đi lại ngoài vườn cho bớt phần sốt ruột. Tất cả họ chỉ chờ chực đợi tới lượt "thầy" gọi vào”.
"Cô Mai", chúng tôi đoán chỉ ngoài 40 tuổi, nước da ngăm đen, đang ngồi dưới đất xem cho chị Loan (nhà ở quận 4). "Thầy" đang thao thao bất tuyệt về vận xui của chị Loan. Thấy vẻ mặt đầy lo âu của chị Loan, "thầy" trấn an ngay: “Xui như thế không hề gì, để cô cúng giải hạn giùm cho, đảm bảo tai qua nạn khỏi, thù lao cho bao nhiêu cũng được, miễn là xứng đáng với chuyện cô giúp”. Và bà “tiếp thị” tiếp những trò “bùa gỡ vong” với giá mềm, một miếng bùa (về để trong gối ngủ) giá chỉ hơn 200 ngàn đồng.
Tài của "thầy" không chỉ dừng ở bói bài, xem chỉ tay mà “Cô Mai” còn biết xem bói bằng lá cây. Cũng vì muốn thử xem tài bói lá của "thầy" thế nào. Chúng tôi ra vườn nhà "thầy" bẻ hai chiếc lá cây, rồi đưa cho "thầy" xem. Sau khi chờ "thầy" làm thủ tục thắp nhang khấn vái, phán: “Quẻ này tốt, năm nay thân chủ gặp may, khi trẻ nếu cố gắng làm việc, sau này về già có cuộc sống an nhàn”. Cô Mai tiếp lời: “Vì chiếc lá có gân đối xứng nên con là người nóng tính, nếu chiếc lá không đối xứng thì con đã là người hiền hậu rồi”. Và mỗi lần xem lá cây xong, “cô Mai” chỉ xin 60 ngàn đồng để lo tiền nhang đèn. Nhưng khách mê tín vẫn lũ lượt tìm đến nhờ cậy “cô Mai” đoán số mệnh cho mình.
