Láng giềng

21/05/2012 08:26 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) -

* Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:

- Sắp tới mùa Xuân rồi đấy. Tôi thấy con bé Mothildo ở tầng ba đã cho anh chàng bán than ra rìa để đi xem phim với anh chàng bán kem.

* Hai vợ chồng đi nằm. Chồng bảo vợ:

- Em yêu, thỉnh thoảng em hãy rên lên vài tiếng và làm cho giường cọt kẹt một chút để hàng xóm nghĩ là chúng ta đang làm “chuyện ấy”.

Sáng hôm sau, vợ đặt trước mặt chồng một cái đĩa trống không, rồi để cái thìa bên cạnh. Sau đó, cô ta bảo chồng:

- Anh yêu, chốc chốc anh hãy gõ thìa vào đĩa cho kêu lách tách, để hàng xóm nghĩ rằng chúng ta đang ăn sáng.

* Một tối, anh nghệ sĩ guitar đang tập bản nhạc pop thì từ căn hộ bên cạnh có tiếng bà hàng xóm gõ gõ vào tường. Anh ta bèn vặn nhỏ volume, nhưng rồi vẫn nghe thấy tiếng gõ. Để giữ quan hệ tốt với hàng xóm, anh ta ngừng chơi đàn, sang bên cửa nhà ấy bấm chuông.

- Ồ, tôi xin lỗi, bà hàng xóm nói khi mở cửa và trông thấy anh ta. Tôi chỉ đóng đinh để treo một bức tranh nữa là xong thôi mà!

* Buổi sáng, khi chào cô hàng xóm, thấy con chó của mình có vẻ thân thiện vẫy đuôi và quấn quýt cô ta, Masa hiểu rằng Victor đã phản bội mình.

* Hai ông hàng xóm uống rượu với nhau. Một ông nói:

- Tôi và vợ tôi mua một bức tranh mà không thể treo lên được, đinh đóng vào tường bê tông bị cong hết. Cô ấy đang ngồi khóc ở nhà kia kìa.

- Dễ ợt, ông kia đáp, để ngay bây giờ tôi đem máy khoan sang chỗ vợ ông, chỉ trong nháy mắt là tôi làm được cô ấy vui ngay mà!

- Thôi đi! Tôi sẽ đập nát cái máy khoan của ông đấy!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm