(TT&VH Cuối tuần) - * Cặp vợ chồng diễn viên Hollywood tổ chức một dạ tiệc lớn trong dinh cơ của mình ở Beverly Hills. Trưa hôm sau, thức dậy, người chồng hỏi vợ:
- Darling... có phải là người anh làm tình đêm qua bên bờ bể bơi không nhỉ?
Người vợ đáp:
- Lúc mấy giờ?
* Đứng trước rạp chiếu phim, một người đàn ông nói với vợ:
- Khiếp quá, chưa chi đã thấy lạnh cả xương sống!
- Ồ! - người vợ đáp, đây là một bộ phim hài hước rất vui nhộn mà...
Người đàn ông nói rõ thêm ý mình:
- Anh nói về giá vé ấy chứ!
* Đạo diễn điện ảnh nhận được cú điện thoại của một cô diễn viên trẻ:
- Từ một tháng nay, tôi liên tục theo dõi ông 24/24. Tôi biết rõ từng cử chỉ nhỏ của ông, đặc biệt là mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với cô gái tóc vàng ở căn phòng tổ ấm tình yêu của ông ở 27 phố Ga, tầng 3, phía bên trái thang máy. Vậy ông muốn tôi kể tất cả ra với vợ ông hay ông cho tôi vai chính trong siêu phẩm sắp tới của ông nói về nữ điệp viên Mata Hari nổi tiếng?
* Một nhà biên kịch từ xưa đến nay vẫn chỉ chuyên viết những kịch bản phim trinh thám, được nhờ viết một phiên bản mới cho bộ phim Hàm cá mập. Sau khi đọc bản đề cương chi tiết, đạo diễn nhận xét:
- Cũng không đến nỗi tồi. Nhưng ông phải tìm một kết cục khác cho bộ phim. Tôi thấy không ổn khi ông để cảnh sát trưởng leo lên một con tàu để đuổi theo con cá mập lại kêu to với con cá: “Mày ranh mãnh lắm, nhưng mày tận số rồi, nếu muốn sống và chịu bị nhốt trong vườn bách thú Florida, mày chỉ còn một cách: ra khỏi nước, răng cắn chặt vào nhau và giơ 2 vây cánh của mày lên trên đầu”.
Anh Vũ