Cái giá của im lặng

20/06/2011 17:38 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - * Chồng bà đang bị trầm cảm rất nặng. Ông ấy cần được nghỉ ngơi, cần được yên tĩnh tuyệt đối.

- Tôi luôn luôn nói như vậy với ông ấy, nhưng ông ấy không nghe tôi nói.

- Đó là một sự mở đầu rất tốt đấy, thưa bà. Một sự mở đầu tốt lắm đấy!

* Người vợ nói hết chuyện nọ đến chuyện kia khiến người chồng nhức cả đầu trước dòng thác âm thanh ấy. Cuối cùng, vợ thấy chồng rất chăm chú nhìn mình.

- Tại sao anh nhìn em không chớp mắt như thế? - vợ hỏi.

- Anh xin lỗi, em yêu, nhưng anh cứ nhìn em mà ngẫm nghĩ, rằng em xinh đẹp biết bao... khi em im lặng.

* Trong buổi nói chuyện phổ biến kiến thức khoa học về di truyền, một thính giả nói với diễn giả:

- Chỉ cần một giây là tôi có thể chứng minh rằng tất cả những lý thuyết ông vừa trình bày đều sai hết. Tôi sẽ giới thiệu để ông làm quen với vợ tôi - mà mẹ của cô ấy là người bị câm bẩm sinh đấy!

* Một bà có tuổi đến cửa hàng bán các động vật.

- Tôi muốn mua một con vẹt, bà ta nói.

- Được ạ, chủ cửa hàng đáp. Chúng tôi đang có một con vẹt rất hay, nó nói được tiếng Ý và tiếng Pháp.

- Tôi muốn mua không phải là một con vẹt biết nói, mà là một con vẹt chịu nghe tôi nói kia.

* Chồng về nhà, thấy vợ đứng chờ sẵn ngoài hành lang, tay cô ta giơ lên tấm biển có dòng chữ: “Em sẽ không nói chuyện với anh trong 24 tiếng đồng hồ!”. Chồng không nói gì, vào nhà, cởi áo ngoài, sang phòng khách, ngồi xuống uống bia và xem tivi... Lát sau, vợ bước vào đứng chặn trước màn hình tivi, tay giơ lên tấm biển có dòng chữ khác: “Anh có muốn biết tại sao không?”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm