Vợ chồng

30/05/2011 22:57 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - * Một người đàn ông đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Ông ta chỉ vào chỗ sưng vù trên đầu và giải thích:

- Thưa bác sĩ, cái chuyện này chỉ là tại trời mưa.

- Ông bị trượt chân trên một vỉa hè ướt?

- Không phải. Tôi ngồi thoải mái ở nhà, trong một chiếc ghế bành êm, đang đọc báo, thì vợ tôi về sau khi đi mua bán các thứ dưới trời mưa nặng hạt. Bà ấy bảo tôi: “Anh đứng lên lấy dao gọt khoai tây cho bữa trưa đi. Tôi đã khinh suất không vâng lời bà ấy ngay trong khi tay bà ấy vẫn còn cầm chiếc ô.

* Xong rồi - chồng nói với vợ - anh đã lau các cửa kính, chùi sạch sẽ tất cả các viên gạch men trong bếp và đã là hết chỗ quần áo mới phơi khô. Nhưng lần sau, chơi bài với em, anh muốn chơi ăn tiền, dù khi thua anh phải bỏ ra hết khoản tiền anh được tiêu vặt trong 6 tháng sắp tới.

* Thấy các món ăn trong nhà hàng đắt tiền quá, John hỏi vợ:

- Ta gọi món gì đây hả bà vợ đẫy đà của anh?

* Chồng tớ đúng là không có năng khiếu lái xe, một phụ nữ kể với bạn gái. Khi chúng tớ mua một chiếc xe mới được khoảng dăm ngày thì anh ấy định cài số tốc độ nhưng hóa ra lại là cho xe lùi khiến thanh đỡ va chạm ở đằng sau xe đụng mạnh vào tường và bị gãy. Anh ấy đưa xe đến sửa ở một ga-ra, rồi 3 ngày sau khi lấy về, anh ấy lại nhầm y như lần trước và thanh đỡ lại bị gãy.

- Thế thì khi đưa xe đi sửa, anh ấy ngượng lắm nhỉ.

- Chính vì nghĩ vậy nên tớ gợi ý: “Anh cứ bảo ông chủ ga-ra rằng đó là tại em”.

- Anh ấy phản đối: “Như thế là không thật thà. Vả lại lần trước anh đã bảo ông ta như vậy rồi”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm