(TT&VH Cuối tuần) - * Sau ca mổ, bệnh nhân hỏi bác sĩ phẫu thuật:
- Thưa bác sĩ, tôi sẽ khỏi bệnh chứ ạ?
- À, điều đó thì chính tôi cũng đang muốn biết đây.
* Ở phòng khám bệnh của bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, hai tay tôi bị run quá.
- Ông có uống rượu không đấy?
- Tôi đã từng uống.
- Ông có hút thuốc lá không?
- Tôi đã từng hút.
- Sao, vậy là ông đã bỏ rượu và thuốc lá?
- Không phải, tôi mới chỉ quyết định như vậy thôi.
- Ông thấy chưa, thế mà cơ thể ông đã sợ run lên rồi đấy.
* Sau khi khám kỹ cho một bệnh nhân cao tuổi, bác sĩ nói:
- Cụ còn khỏe mạnh lắm, chẳng có bệnh tật gì cả! Cụ phải sống đến 90 tuổi.
- Nhưng tôi đã 90 tuổi rồi! - ông già sợ hãi kêu lên.
- Cụ thấy chưa? Tôi chả vừa nói với cụ như vậy là gì?
* Sao mũi anh có một cái kim chọc xuyên thế kia? - vợ hỏi chồng.
- À, ban nãy anh vừa đến chỗ bác sĩ châm cứu. Ông ta đang cầm cái kim, chuẩn bị châm vào quãng xương đòn của anh, thì bất ngờ ông ta hắt hơi...
* Sau khi bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ sửa cằm và nâng mũi cho một phụ nữ, bà này yêu cầu bác sĩ phẫu thuật tiếp cho hai mắt bà to hơn.
- Không cần đâu thưa bà, bác sĩ nói - chắc chắn mắt bà sẽ tròn xoe khi bà trông thấy tờ hóa đơn tính tiền thù lao hai phẫu thuật kia.