Nhà hàng

05/07/2010 09:59 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - * Một ông khách có vẻ đang vội, ông ta vào nhà hàng, ngồi vào một chiếc bàn và gọi ngay:

- Cho tôi một đĩa sa-lat Nice, một đĩa thịt bò xào mềm và một cốc sô - cô - la.

- Phục vụ bàn ngạc nhiên:

- Làm cách nào mà ông gọi ngay được mấy món đặc biệt của nhà hàng tôi vậy?

- Dễ thôi mà, tôi nhìn các vết trên khăn trải bàn.

* Các hải sản ở nhà hàng này có được không hả ông? - Một người đi nghỉ Hè hỏi ông khách ngồi bàn bên cạnh.

- Quá tươi ấy chứ! Hôm qua chẳng hạn, tôi phải đánh nhau với con tôm hùm trên đĩa để xem tôi hay nó sẽ được ăn mayonnaise kèm theo.

* Nhân dịp tuần lễ ẩm thực, tôi xin giới thiệu một món có khuyến mại đặc biệt, - chủ nhà hàng nói với một ông khách.

- Cụ thể là món nào?

- Món sườn bên hầm đậu hạt, giá 15 euro.

- Thế bình thường thì giá là…

- 15 euro.

- Vậy đâu là khuyến mại đặc biệt?

- Bình thường, một suất món này có 27 hạt đậu, nhưng nhân dịp này, chúng tôi đã tăng lên thành 28.

*  Phục vụ bàn, thế này mà anh gọi là cà phê mạnh à?

- Vâng thưa ông. Chứng cớ là chỉ cần uống một ngụm, ông đã phát cáu lên đấy thôi.

* Trong nhà hàng, một bà khách gọi món thịt gà. Nhưng thịt cứng đến nỗi bà khách không sao cắt được.

- Các anh mua gà ở đâu thế hả? - bà hỏi phục vụ bàn.

- Thưa bà, ở một trại cách đây hơn 50 kilomet.

- Rồi các anh bắt lũ gà phải đi bộ về đây?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm