(TT&VH Cuối tuần) - Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân mắc chứng loạn đọc - một bác sĩ nói - nhưng bệnh nhân này thì thật khủng khiếp. Anh ta không thể nào đọc được tên của vợ mình theo chiều ngược lại.
- Thế vợ anh ta tên là gì?
- Anna.
![]()
- Thưa bác sĩ, tôi rất ngại phải làm phiền ông, nhưng bố tôi lúc nào cũng nói rằng chỉ muốn chết.
- Thế thì anh tìm đến tôi là đúng đấy!
Sau khi khám sức khỏe cho người bạn mà tối hôm trước mình trông thấy ngồi ở công viên với cô bồ, ông bác sĩ nói:
- Này anh bạn thân mến, tôi phải báo trước cho anh: Cái cô nàng xinh đẹp ấy sẽ khiến anh giảm thọ, tức là rút ngắn những ngày anh được sống trên cõi đời này đấy.
- Chắc là thế, nhưng bù lại, cô ấy sẽ kéo dài các buổi đêm của tôi!
Các bác sĩ hội chẩn:
- Chúng ta sẽ chữa cho bệnh nhân này chứ? Hay cứ để ông ta sống?
Có một cú điện thoại gọi đến khoa phẫu thuật của bệnh viện:
- Chào bà, tôi muốn biết ông Dupout hiện nằm ở phòng 326 được mổ cách đây một tuần lễ bây giờ đang trong tình trạng như thế nào?
- Rất tốt, ông ấy sắp được ra viện. Nhưng tôi có thể biết ông là ai không?
- Tôi chính là Dupout ở phòng 326 đây. Tôi muốn biết về tình trạng của mình, vì chẳng ai nói với tôi gì cả.