(TT&VH Cuối tuần) - Một trong những võ sĩ của tôi - huấn luyện viên quyền Anh kể với một ông bạn - được báo chí gọi là “Ô chữ”.
- Cái biệt danh ấy nghe lạ nhỉ?
- Ừ, nhưng mà lại rất đúng: Trận thi đấu nào cũng vậy, anh ta bước vào võ đài theo chiều dọc và ra khỏi đó theo chiều ngang.
- Cái biệt danh ấy nghe lạ nhỉ?
- Ừ, nhưng mà lại rất đúng: Trận thi đấu nào cũng vậy, anh ta bước vào võ đài theo chiều dọc và ra khỏi đó theo chiều ngang.
![]()
Trong trận đấu quyền Anh, một khán giả ngồi bên dưới hăng hái gào lên:
- Nào Frankie, đấm cho anh ta một cú thật mạnh đi! Hoan hô, hãy đấm cho anh ta gãy hết răng đi!
Người ngồi cạnh ông khán giả nọ ngạc nhiên:
- Ông là một cổ động viên thật cuồng nhiệt! Chắc Frankie là bạn ông?
- Không, hoàn toàn không phải thế! Tôi là nha sĩ vẫn chữa cho đối thủ của Frankie...
- Nào Frankie, đấm cho anh ta một cú thật mạnh đi! Hoan hô, hãy đấm cho anh ta gãy hết răng đi!
Người ngồi cạnh ông khán giả nọ ngạc nhiên:
- Ông là một cổ động viên thật cuồng nhiệt! Chắc Frankie là bạn ông?
- Không, hoàn toàn không phải thế! Tôi là nha sĩ vẫn chữa cho đối thủ của Frankie...
Người ta hỏi một số võ sĩ quyền Anh: “Môn quyền Anh có nguy hiểm không?”.
Mười phần trăm nói rằng quyền Anh nguy hiểm cho sức khỏe. Chín mươi phần trăm không hiểu câu hỏi.
- Tôi biết anh được mệnh danh là “Người lịch sự hoàn hảo” - trọng tài nói với một trong hai tay đấu trên võ đài - nhưng tôi bảo đảm với anh rằng các khán giả rất khó chịu khi mà mỗi lần anh đấm một quả vào đối thủ, họ lại nghe thấy anh nói: “Thật đáng tiếc. Xin lỗi đã làm phiền!”.
- Anh yêu - một cô gái bảo người tình - anh hãy đứng dậy dù chỉ một lần thôi để tắt cái ti vi đi. Chúng ta không thể vừa làm “chuyện ấy” vừa nghe tường thuật một trận quyền Anh được. Cứ mỗi lần trọng tài hô, “Buông ra!”, anh lại tưởng ông ấy nói với mình.
Anh Vũ