(TT&VH Cuối tuần) - Thời kinh tế suy thoái, song di tích lịch sử lại phát triển không ngừng nhờ... sự nghiêng ngả của nhiều đại gia ngân hàng (H1). Di tích lịch sử được bảo vệ, được trân trọng, "gấu" như các họa sĩ biếm họa mà cũng chỉ dám chiêm ngưỡng hoặc vẽ châm biếm các tượng đá... bí ẩn, chứ cũng chẳng dám động chạm (H2). Còn ở ta, có kẻ cứ mặc sức vẽ bậy lên các di tích hoặc... cao hứng hơn, đục cả di tích mang về làm kỷ niệm. Đúng là tự do và sướng nhất thế giới! (tranh họa sĩ Lý Trực Dũng).
![]() Hình 1
![]() Hình 2
![]() Tranh HS Lý Trực Dũng |


