- Tôi xin lỗi, quả bóng của tôi bay vào trong khu vực của ông. Ông cho phép tôi vào tìm được chứ?
- Được, anh vào mà tìm, - ông giám đốc đáp. - Anh tìm khoảng bao lâu?
Trên bãi biển, nơi phần lớn phụ nữ chỉ có một mảnh vải nhỏ xíu để đủ che chỗ cần thiết nhất, một người đàn ông nằm dài trên cát bình thản đọc báo.
Một bà đứng tuổi ngồi cạnh anh ta khen:
- Anh tự chủ đến là giỏi, trong khi tất cả đàn ông khác đều dán mắt nhìn vào những cô gái xinh như mộng kia...
- Thưa bà - anh chàng nọ đáp - người đàn ông nào cũng sẽ xử sự như tôi thôi, nếu đã làm kỹ thuật viên ánh sáng suốt một năm trời ở sàn múa khỏa thân.
- Chả là tớ quyết định đến nghỉ Hè ở một khu dành cho những người khỏa thân. Khi lần đầu tiên tớ trông thấy Sardrine, cô ấy nằm trên một tấm khăn lớn, hoàn toàn trần trụi, đang tắm nắng mà. Và để che nắng cho mặt, cô ấy úp lên đó một tờ báo bóng đá.
- Sao nữa?