(TT&VH Cuối tuần) - Biết trẻ em như tờ giấy trắng nên người ta cố tình “nhuộm màu” trí óc non nớt của chúng theo “gu” riêng của mình như một bức tranh biếm họa của người Đức cuối thế kỷ 19 (H1) cho thấy (đáng tiếc là ở nhiều nước, việc “nhuộm màu” này vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay). Và trong khi hàng trăm triệu trẻ em còn phải sống trong nghèo đói thì không ít trẻ lại được gia đình quá nuông chiều (H2). Ở ta, có những trẻ đặc biệt yêu thương cha mẹ, ví như hai trẻ nhà nọ đang ra công quạt lấy quạt để phục vụ cho bố mẹ thỏa sức... cãi nhau! (tranh HS Lý Trực Dũng)
![]() Hình 1
![]() Hình 2
![]() Tranh HS Lý Trực Dũng |


