Nhạc khủng bố

25/05/2009 08:28 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Sáng nay tớ gắt gỏng chồng mình đến là vô lý - một phụ nữ kể với bạn gái - Tớ đang nấu nướng trong bếp thì nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp. Tớ vừa chạy ra vừa quát chồng là tại sao lại vô ý đến nỗi giẫm vào đuôi con mèo.

- Sự việc không phải như thế?

- Ừ, hóa ra đó là con gái tớ đang thử chơi bài Dưới ánh trăng bằng violin.

- Ầm ĩ thế này thì không thể nào chịu nổi! - một phụ nữ tức giận hét lên - Ludovic, hãy vặn nhỏ ngay giàn máy của con đi!

- Nhưng mẹ ơi, con đã vặn nhỏ lắm rồi! Cái âm thanh làm rung cả tường là của bố, bố tưởng mình là một Pavarotti mới khi bố đang tắm vòi hoa sen đấy chứ.

- À, hóa ra thế hả! Vậy con có thể vặn giàn máy của con thật to lên, to hết cỡ được không?

Một người đàn ông cầm chiếc violin trong tay đi từ quán cà phê này đến quán cà phê khác. Anh ta đeo ở trước ngực và sau lưng tấm biển có dòng chữ sau đây:

“TÔI CHƠI ĐÀN RẤT TỒI. NẾU QUÝ VỊ GÓP TIỀN ĐỂ TÔI CÓ ĐƯỢC 20 EURO BỎ TÚI, TÔI SẼ ĐI TRA TẤN TAI NHỮNG NGƯỜI KHÁC”.

Trong khách sạn tỉnh lẻ, một ông khách trọ kéo violin nghe như tiếng mèo kêu đã hàng tiếng đồng hồ. Ông trọ ở phòng bên cạnh bức xúc quá, sang gõ cửa và hỏi:

- Ông chơi violin để kiếm sống à?

- Không, tôi chơi chỉ để giết thời gian thôi.

- Thứ vũ khí của ông kinh khủng thật đấy!
 
Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm