Phim truyền hình

06/04/2009 16:31 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Thấy vợ từ trong buồng bước ra, đã tề chỉnh váy áo để đi phố, người đàn ông vẫn bình thản ngồi trong ghế bành xem ti vi và bảo vợ:
 
- Anh nghĩ em đã hơi lầm lẫn. Ban nãy, khi một nhân vật trong bộ phim tình cảm nhiều tập này mời bạn gái: “Chúng ta đi ăn ở nhà hàng nhé”, nếu không lập tức lao vào phòng tắm để trang điểm thì em đã nghe thấy anh cười khẩy và nói: “Đấy là trong phim chứ không phải anh nói đâu!”.

Một phụ nữ cho cậu con trai nhỏ đi ngủ, bảo thằng bé:
- Bố sẽ lên phòng con ngay bây giờ để đọc một truyện cổ tích rất hay cho con.
- Vâng, khi nào bố đi ngủ rồi, con lại xuống dưới nhà để xem bộ phim kinh dị ở kênh 5 mẹ nhé!
Trong một tập phim truyền hình nhiều tập, nữ nhân vật chính giơ súng lục lên dọa người tình:
- Em không hiểu được anh đấy - nàng bảo chàng - Cuộc sống của anh đang ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà anh lại cười phá lên nghĩa là sao?
- Nào, em hãy thử nghĩ xem nhé. Nếu biết rõ những quy tắc của thể loại phim này, em sẽ hiểu rằng không bao giờ một hành động bi thảm lại xảy ra vào Thứ Sáu. Để giữ trạng thái hồi hộp nín thở của khán giả, em sẽ cứ phải đứng dang tay ra cầm khẩu súng chĩa vào anh cho đến tận Thứ Hai. Chúc em đủ kiên trì làm được như vậy!
- Tớ đang tập Yoga. Tối nào tớ cũng nằm ba tiếng đồng hồ, mắt chăm chú nhìn vào một điểm.
- Cụ thể cậu nhìn vào đâu?
- Vào màn ảnh ti vi.
Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm