Tranh trừu tượng

13/03/2009 09:12 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Họa sĩ trường phái trừu tượng tổ chức triển lãm tranh giải thích cho một ông khách đến xem:

- Đây là chân dung tự họa của tôi và kia là chân dung vợ tôi.

Ông khách nhìn những hình quái dị ấy rồi lắc đầu khẽ nói:

- Thưa ông họa sĩ, tôi hy vọng rằng ông bà không có con!

Một bà rất đua đòi, nhưng cực giàu, nói với danh họa Picasso:

- Tôi phải nói với ông một điều: Tôi sẽ mua các bức tranh của ông. Nhưng quả thực tôi không hiểu gì chúng cả.

- Vậy à - Picasso đáp - Thế bà có hiểu tiếng Trung Quốc không?

- Ồ... không - bà kia nói với vẻ bối rối.

- Thế mà có đến một tỷ người nói thứ tiếng ấy đấy...

 
Một phụ nữ đến thăm viện bảo tàng mỹ thuật cùng bạn gái. Cô ta đứng sững lại trước bức tranh vẽ một thần Dê dâm đãng đang đuổi theo một cô gái đẹp ở trong rừng.

- Này - cô ta nói với bạn - đã bao giờ tớ kể cho cậu nghe rằng trong kỳ nghỉ Hè ở quê vừa rồi, tớ có làm quen với anh họ của chồng mình chưa nhỉ.

 
Họa sĩ trừu tượng gọi điện cho một nhà phê bình mỹ thuật:

- Tôi muốn đề nghị anh giúp đỡ một chút.

- Có việc gì vậy?

- Anh có thể nhắc lại cho tôi biết anh đã trông thấy những gì trên bức tranh mới nhất của tôi được không? Cô người yêu của tôi muốn được giảng giải về bức tranh ấy, nhưng tôi không sao nhớ nổi là mình vẽ cái gì.
 
Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm