Chó nóng

03/03/2009 15:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ông khách ở Pháp vào một quán ở New York bảo phục vụ bàn:
 
- Anh có gì để ăn không?
- Có món hotdog, phục vụ bàn đáp.
- Dịch nghĩa là gì?
- Là một con chó nóng.
- Tốn quá không nhỉ? Đó là món của xứ sở này?
- Vâng!
- Được, cũng đành vậy! Cho tôi một con chó nóng.
Phục vụ bàn bưng ra một chiếc xúc xích dài ngoằng trong một chiếc bánh mỳ nhỏ.
Ông khách du lịch mếch lòng:
- Quá thể! Con chó còn có nhiều thứ khác nữa ngoài cái thứ tục tĩu này chứ.

Vũ Hào (Tp.HCM)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm