Sau khi lấy vợ

03/06/2008 21:33 GMT+7 Google News

Hai người đàn ông nói về một người bạn vừa lấy vợ: - Tớ không hiểu tại sao nó lấy vợ. Nó đã thề với bọn mình là không lấy vợ cơ mà! - Ừ, nhưng vợ nó cũng đã thề với các bạn gái của cô ta. - Thề thế nào? - Thề là sẽ lấy nó!

Vợ bảo chồng: - Anh luôn phàn nàn về chuyện anh đã lấy vợ, nhưng em vừa đọc một bài báo trong đó nói rằng sau khi lấy vợ, người đàn ông trở nên thông minh hơn hẳn. - Chẳng cần bài báo nào anh cũng hiểu ra điều đó, nhưng khi ấy thì đã muộn.

Này, cậu có nghe nói là Marina và Albert sắp lấy nhau không? - Thật sao?! Tiếc quá nhỉ, hai đứa chúng nó đang có một tình yêu đẹp thế...

☺ Khi vợ đi chợ về, chồng nói: - Thằng bé nhà mình bị kẹp tay vào khe cửa. Nó gào lên, gào ầm lên. Nó cứ gào mãi đến lúc anh dán một miếng băng dính... - Vào ngón tay bị kẹp của nó? - Không, vào mồm nó.

Vợ đi làm về, ngồi xuống đi văng, co chân lên, rồi nhìn chồng đang lau nhà, nói: - Anh biết không, anh yêu, giám đốc cơ quan em nói vì em, ông ấy sẵn sàng bỏ cả gia đình đấy. Nhưng tất nhiên đó là ông ấy nói đùa. - Nhỡ ông ấy không nói đùa?- chồng hỏi lại, giọng tràn trề hy vọng.

Nghị viện thảo luận vấn đề cải cách mối quan hệ vợ chồng. Một ngài thượng nghị sĩ phát biểu và được cánh đàn ông nhiệt liệt hoan nghênh khi ngài đề nghị cho phép tất cả những người chồng nào có vợ 50 tuổi được đổi lấy hai vợ 25 tuổi.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm