![]() |
Một người mặc bộ đồ tắm đi trên sa mạc Sahara. Ông thổ dân cưỡi lạc đà đi qua,hỏi:
- Này ông không biết sao? Biển ở cách đây những năm trăm km cơ mà.
- Tôi biết! Nhưng thú tôi thích nhất, đó là bãi biển.
Kế hoạch
Ở công trường, người ta đang chờ một đoàn kiểm tra. Ông chỉ huy công trường dặn dò công nhân:
- Dù có chuyện gì chăng nữa, các cậu cũng hãy làm ra vẻ như sự việc đúng là cần phải như thế nhé.
Đoàn kiểm tra đến, đang ngó nghiêng xem xét các chỗ thì có một bức tường đổ sụp xuống. Thấy vậy, một anh công nhân hớn hở nhìn đồng hồ rồi reo lên:
- Mười giờ ba mươi lăm phút. Thật là đúng như kế hoạch.
Vé số
- Mời ông hãy mua một tấm vé xổ số đi này. Giải độc đắc là một chiếc ô tô cơ đấy!
- Tôi thì dùng gì đến xe ô tô?
- Thì dù sao ông cũng cứ mua đi,chắc gì đã trúng cơ chứ!
Anh Vũ
