![]() |
Mở cửa cho tàu chạy qua
Trong quá trình đi thực địa để chuẩn bị đặt một tuyến đường sắt mới, ông kỹ sư ghé vào nhà một người dân và bảo chủ nhà:
- Đường sắt sẽ chạy xuyên qua đúng giữa nhà ông.
- Tôi không phản đối gì cả. Nhưng nếu ông nghĩ rằng cứ mỗi lần tàu chạy qua, tôi lại phải dậy để mở cửa và đóng cửa, thì ông lầm to đấy.
Lối vào
Một lũ ngu xuẩn! Các anh để lọt mất tên tội phạm ngay trước mũi mình!- thanh tra Brawn quát tháo- Chả lẽ các anh không chặn tất cả các lối ra khỏi rạp chiếc bóng như tôi đã ra lệnh?
- Chúng tôi đã chặn tất cả các lối ra, thưa ngài, nhưng có lẽ gã ấy lủi mất qua lối vào - trưởng nhóm cảnh sát đáp.
Giống nhau
- Cậu đã bao giờ đến London chưa?
- Chưa.
- Thế thì chắc cậu phải biết chị gái tớ. Chị ấy cũng chưa bao giờ tới đó.
Có, lại mất, lại có
Hai viên cảnh sát lên xe tuần tra.
- Này Jo,- viên cảnh sát lâu năm hơn nói,- bây giờ tớ bật đèn nhấp nháy ở nóc xe nhé. Cậu ra ngoài xem đèn có hoát động không?
Jo chạy ra ngoài rồi nói to:
- Nó có hoạt động! Ôi, lại thôi! Lại có! Ối, lại mất rồi...
Anh Vũ
