![]() |
Em hãy nói cho tôi biết có sự kiện gì quan trọng xảy ra vào năm 1769?- Thày hỏi một trò
- Thưa thày, năm ấy Napoleon ra đời.
- Rất đúng! Thế năm 1772?
- Thưa thày, năm ấy Napoleon 3 tuổi ạ.
Sung sướng như con cá...
Kết thúc bài giảng, thày giáo dạy môn khoa học tự nhiên nói:
- Tôi hi vọng các em hiểu rõ những điều tôi vừa giảng qua tranh ảnh. Bây giờ tôi tóm tắt lại. Ở loài cá, con cá đẻ trứng dưới nước. Tiếp đó, con đực bơi đến thụ tinh cho những cái trứng ấy. Vậy là ở loài cá, hoàn toàn không có một sự tiếp xúc tính dục nào...
- Thưa thày, - một học sinh ở cuối lớp đứng lên hỏi, - thế thì tại sao em luôn nghe thấy người ta bảo là sung sướng như một con cá trong nước ạ?
Lý giải Kim tự tháp
Trong giờ Sử, thày hỏi một trò:
- Tại sao các Kim tự tháp đều có hình chóp nhọn?
- Thưa thày, vì những người xây nó ngày càng mệt mỏi. Xây càng lên cao, họ càng làm ít đi.
Những thứ trong túi quần
Đầu đề bài tập làm văn: “Em hãy tả những thứ trong túi quần em”.
Một học sinh láu cá viết: “Những cái lỗ thủng”.
Nghịch lý
Này, môn toán cháu học khá chứ?
- Không ạ! Cháu như bơi trong cái môn ấy, - cậu học trò thú thật.
- Còn môn văn, chắc cháu khá hơn?
- Ồ, cháu cũng như bơi trong đó.
- Vậy sao? Còn môn bơi lội?
- À, khi học môn ấy thì cháu chìm...
Anh Vũ
