Buôn chuyện

31/07/2008 11:43 GMT+7 Google News
Hơn loa truyền thanh
 
 
Gặp bạn trên phố, một anh chàng hỏi:
- Cậu chạy đi đâu mà hớt hơ hớt hải thế?
- Tớ vừa đánh mất chứng minh thư. Tớ chạy đến đài nhờ họ thông báo trên loa đây.
- Cậu nên đến gặp tớ thì hơn. Chỉ sau năm phút, cả thành phố này đều sẽ biết...
 
Không muốn ngắt lời 
 
Bị cáo, vì lý do gì mà trong 5 năm trời, anh không nói chuyện với vợ anh?
- Thưa quý toà, vì tôi là người rất có giáo dục.
- Nghĩa là sao?
- Tôi không muốn ngắt lời phụ nữ.
 
Dấu hiệu tin cậy
 
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
- Hôm qua tớ gặp vợ cậu.
- Thế cô ấy đã nói những gì với cậu?
- Vợ cậu không nói gì cả.
- Vậy chắc đó không phải là vợ tớ.
 
Kinh khủng
 
Hai phụ nữ chuyên ngồi lê đôi mách gặp nhau. Một người nói:
- Tại sao vợ chồng nhà ấy ly dị nhỉ?
- Không ai biết tại sao,- người kia đáp.
- Ôi, thế thì kinh khủng quá nhỉ?
 
Không hợp đối tượng
 
Hai người bạn gái ngồi ở quán cà phê.
-Về con Yada ở phòng vi tính ấy mà, tớ không thể nói được một điều gì xấu về nó.
- Thế thì chúng ta nói chuyện về ai khác đi.
 
Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm