Khổ thân nàng Monalisa
![]() |
Một họa sĩ Mỹ không biết tiếng Pháp tới thăm Paris và muốn đến bảo tàng Louvre để ngắm nàng Monalisa trong bức tranh La Joconde. Anh ta vẽ lên mảnh giấy một gương mặt phụ nữ mỉm cười rồi đưa cho rất nhiều người qua đường.
- À, hiểu rồi! - một người nhìn mảnh giấy, vừa reo lên vừa nháy mắt ranh mãnh.
Rồi người đó chỉ cho anh ta đi về phía khu phố “vui vẻ” nhất Paris.
Ý nghĩa bức tranh
Trong phòng triển lãm mỹ thuật, một họa sĩ đang giới thiệu các tác phẩm của anh ta, gồm khoảng năm chục bức tranh vẽ dấu chấm hỏi và cũng chừng ấy bức vẽ dấu chấm than.
Anh ta giải thích ý nghĩa những tác phẩm ấy với khách đến thăm phòng tranh:
- Thời kỳ đầu đời, tôi luôn trăn trở tự hỏi mình về tính mục đích của vũ trụ. Thế rồi một ngày nọ, tôi đã hiểu rõ tất cả.
Bức tranh chất liệu dầu
Ở phòng triển lãm mỹ thuật, một bà đưa mắt nhìn các bức tranh rồi nói với họa sĩ:
- Ông có thể giới thiệu cho tôi một cái gì đó không đắt quá được không. Giá mà chất liệu dầu thì tốt
- Hừm...Vậy thì tôi khuyên bà nên sang hiệu thực phẩm ở bên kia đường mua một lọ dầu hướng dương có chứa sinh tố A.
Tranh phụ nữ khỏa thân
Trong bảo tàng nghệ thuật hiện đại, tổ trưởng bảo vệ nói với một bà quét dọn:
- Sáng nay bà đã phạm một lỗi không thể tha thứ khi đặt nhầm chỗ hai tấm biển đề tên hai tác phẩm được trưng bày.
- Như thế thì có gì quan trọng?
- Vì vậy mà không một vị khách tham quan nào đứng trước bức tượng người phụ nữ khỏa thân có tấm biển đề “Chiếc đầu tàu” nữa, mà có đến hai chục người đàn ông quanh đi quẩn lại ngắm lên ngắm xuống bức Chiếc đầu tàu có tẩm biển “Người phụ nữ khỏa thân”.
ANH VŨ
