Lá Cải bình luận phát ngôn của "sao" tuần qua

07/08/2011 09:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Dưới đây là lời bình của Bình luận viên Lá Cải về những phát ngôn của "sao" Việt tuần qua.

Mai Hải Anh (nói về vụ bộ ảnh nude “vì nghệ thuật” đang tràn lan trên mạng): Bộ ảnh này là một trong những bộ ảnh tôi giữ lại cho riêng mình, không hiểu sao nó lại lọt ra ngoài

- Với tư cách là người cũng có đôi chút hiểu biết về tin học và đang tập tọe món nhiếp ảnh, tôi xin mạn phép giúp Hải Anh tìm hiểu nguyên cớ vụ này, ngõ hầu đề phòng những vụ việc đáng tiếc về sau. Không biết bộ ảnh là ảnh phim hay ảnh số? Nếu là ảnh phim thì Hải Anh nên kiểm tra lại phòng ngủ của mình xem có lỗ thông hơi hay lỗ chó chui nào không, nhỡ đâu một đêm gió mưa nào đó phim nó cuộn lại mà chui ra đường. Thế còn nếu là ảnh số thì mỗi khi dùng Internet xong Hải Anh nhớ tắt máy, rút dây điện, lấy đất sét nhét vào cổng cáp, lại dán bùa Úm Ma Ni Bát Ni Hồng lên trên, bảo đảm bit và byte không chạy lung tung đi đâu được cả. Lúc ấy Hải Anh chỉ việc gác gối cao nằm ngủ thôi, có nude gì gì cũng không sợ ai bàn ra tán vào.

Lý Nhã Kỳ (nói về scandal “khoe ngực”trong chương trình về Điện Biên): Sau scandal, trái tim tôi trở nên yếu đuối, sợ sệt

- Thế là cô Kỳ đã bắt đầu cảm nhận được nỗi lòng của khán giả chúng tôi rồi đấy! Cô biết không, cái scandal của cô làm trái tim của khán giả chúng tôi như bổ làm đôi, chúng tôi hồi hộp đến nghẹt thở, cắn móng tay nhìn anh Pirot (viên chỉ huy pháo binh trong Điện Biên Phủ, người yêu của nhân vật mà Lý Nhã Ký đóng) đang ngắc ngoải mà không biết quả này anh ấy có sống sót qua nghịch cảnh ngang trái này không...

Hồ Quỳnh Hương: Nghe tôi hát và đừng mổ xẻ chuyện phẫu thuật!

- Đồng ý, chỉ mổ xẻ một lần thôi là đã đau đớn lắm rồi, da thịt con người chứ bộ cái bao xi măng sao mà mổ ra mổ vào, xẻ đi xẻ lại. Ngay cả cái bao xi măng nhé, chất liệu nó dai thế dày thế chứ banh ra, banh vô một hồi là nó cũng banh ta lông à...

Triệu Tú Trâm: Giống Hồ Ngọc Hà 30% là mừng rồi... Tôi đang ao ước và nhất quyết sẽ học ở chị Hà cho bằng được trong hành trang vào nghề

- Sao tôi nghe tôi không mừng chút nào hết vậy trời? Có phải là tôi quá ích kỉ không? Có phải là chỉ vì tôi không giống Hồ Ngọc Hà được phần trăm phần ngàn nào không?


Bình luận viênLÁ CẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm