Văn hoá

Fan thuê: Làm quá, hóa… lố!

27/07/2011 16:46 GMT+7 Google News
Một ca sĩ “mới toanh” vừa bước lên sân khấu, lập tức một nhóm người đáp lại bằng những tràng pháo tay, hò hét, hô vang tên tuổi kèm theo những khẩu hiệu bày tỏ tình cảm “hết sức thắm thiết”. Tưởng chừng sức hút của “ngôi sao trẻ” đã khiến khán giả yêu thích họ (fan) tự gắn kết nhau thành một CLB để ủng hộ nghệ sĩ, thực ra họ chỉ là những… fan thuê.

Cách bày tỏ tình cảm thái quá của giới trẻ dành cho “thần tượng”.

Tồn tại song song những fan hâm mộ thật sự (số lượng rất ít) là lực lượng fan thuê hùng hậu sẵn sàng cổ vũ bất kì ai khi được trả công. Được người trong giới showbiz trọng dụng, thậm chí nhiều ông bầu còn hào phóng chi mạnh tay để thuê một lực lượng cổ động viên đông đảo bám gót “gà nhà” trong tất cả các sự kiện, sân khấu ca nhạc lớn nhỏ, cốt làm sao cho khán giả phải nhớ đến tên của ca sĩ, diễn viên này.

Dễ làm, vui, lại có thu nhập nên nhiều bạn học sinh, sinh viên… đã tận dụng quỹ thời gian rảnh rỗi để đi... vỗ tay thuê. Bởi theo họ nghề này có nhiều thứ lợi, N.H sinh viên năm 3- đứng đầu một nhóm chuyên đi cổ vũ thuê cho biết, công việc phổ biến của nhóm là tập trung đủ số lượng người để đóng vai người hâm mộ, chụp ảnh và đăng tải lên website cá nhân của ca sĩ, tham gia bình luận với vô vàn “lời hay ý đẹp” trên một số diễn đàn, nhằm phô trương thanh thế cũng như tăng độ “hot” cho ca sĩ...

Và khi đã vào vai người hâm mộ của nam ca sĩ A, nữ ca sĩ B…, fan thuê sẽ được tham dự nhiều sự kiện, xem nhiều chương trình hoành tráng với vị trí ưu tiên, được trang bị mọi phương tiện hỗ trợ cổ động và đưa đón miễn phí đến tận nơi. Đồng thời còn nhận thêm nhiều thứ như: CD mới nhất của ca sĩ mà họ nhận cổ vũ, phiếu quà tặng, xem phim, đi ăn… dĩ nhiên còn được trả bằng tiền.

Fan thuê giờ đây cũng đang dần được chuyên nghiệp hóa, họ cổ vũ theo kịch bản hẳn hoi, nhóm có giọng tốt thì phụ trách hò hét, ngoại hình xinh xắn thì cho ôm hoa, thú nhồi bông lên tặng ca sĩ, có sức bền thì cầm băng rôn giơ lên, giơ xuống hay cầm bảng điện tử nhấp nháy có tên ca sĩ.

Đối với những chương trình được truyền hình trực tiếp, fan thuê luôn phải sẵn sàng bộc lộ sự yêu mến với ca sĩ bằng những câu khẩu hiệu nghe thật “choáng” trên những tấm băng rôn, thậm chí viết trên cơ thể, vẽ lên trán, trên má…

Các fan thuê cho biết, để “diễn” tốt vai người hâm mộ cũng cần phải có “khiếu”, cụ thể nghề không cần ngoại hình mà chỉ cần “lớn họng” và “chai mặt”, không biết ngượng…

Từng có trường hợp, fan thuê nhận được “đơn đặt hàng” rất sốc, cụ thể là tụ tập trước một công ty đào tạo ca sĩ rồi giả vờ la hét, khóc than, ngất xỉu, van xin một ca sĩ được đào tạo tại đây đừng tách nhóm,… mặc dù đây chỉ là gương mặt mới toanh, chập chững bước vào nghề mới chỉ được vài ngày. Tất cả nhằm mục đích tạo sự chú ý cho giới truyền thông, dễ dàng lăng xê những tên tuổi mà chưa ai biết đến. Đương nhiên mức thù lao của những phi vụ như thế này cao hơn gấp nhiều lần so với việc cổ vũ thông thường.

Chính những chiêu trò lố bịch của giới bầu show, mượn fan để giở trò PR kệch cỡm đã và đang làm mất điểm hình ảnh giới trẻ trong lòng công chúng. Tất cả những gì đọng lại trong khán giả có chăng chỉ là sự bực mình, nực cười trước trò lố giữa fan thuê và những “sao bong bóng”.

Theo Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm