Thật thà như… “sao” Việt

24/07/2011 13:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Họ, hoặc là tự phong, hoặc được công chúng mến mộ gọi là “sao”. Nhưng có khi, những phát ngôn của “sao” lại khiến công chúng ngán ngẩm lắc đầu cho thêm 1 điểm trừ…

“Sóng gió” dư luận nổi lên sau bài trả lời phỏng vấn của người mẫu Ngọc Trinh đăng trên một tạp chí. “Vì sao chị biết câu chuyện về người mẹ ruột của mình”? Cô trả lời:“ Khi tôi chừng mười mấy tuổi, ba và mọi người kể lại. Vì lúc đó, mọi người cứ hỏi: Có nhớ mẹ, thương mẹ không? Tôi nói: Không! Từ đó, ba dặn: Sau này có ai hỏi thì phải nói là có thương mẹ, yêu mẹ. Mẹ vì con nên mới mất. Nhưng thật lòng tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi”.

Từ những lời nói thật…

Không biết khi đọc bài phỏng vấn này, người thân sẽ nghĩ sao trước câu trả lời một cách thản nhiên của chân dài này? Chỉ biết, dư luận đã phản ứng với Ngọc Trinh. Cũng có ý kiến bênh vực Ngọc Trinh vì dám nói thẳng, nói thật, nhưng nhiều người buồn cho “lỗ hổng văn hóa” và nhận thức non kém của người mẫu này.

“Nhớ lại gia đình chỉ thấy nghèo là nghèo, những bữa cơm ăn không đủ no, ngủ mà trời mưa phải lấy thau hứng tùm lum, ba mẹ cứ phải bắc thang lên luồn những bọc ni-lông để cho khỏi dột” – Ngọc Trinh kể tiếp về câu chuyện quá khứ đầy thương cảm, nhưng sau đó thì: “Tôi không thích đeo trang sức nhiều. (Chỉ vào chiếc đồng hồ) đây là bạn trai tôi tặng, cái này có mấy ngàn à, còn chiếc nhẫn là tôi đeo phong thủy vì tôi xài tiền nhiều quá, bà thầy bói nói là đeo để chặn lại, không thì ra hết. Còn quần áo thì tôi xài đủ dạng, từ hiệu đến đồ thường đều dùng hết. Cái túi Chanel cũng 6.000 đô thôi. Tôi chỉ tốn kém ở sinh nhật mình, mỗi lần sinh nhật là tôi đổi xe hơi. Hiện giờ tôi đang đi xe Audi A4…”. Vâng, cô ấy từng thiếu thốn về vật chất, nhưng giờ đây, chiếc đồng hồ xịn, chiếc túi hàng hiệu giá vài ngàn USD với cô ấy cũng như… mớ rau thôi!

Và mới đây thôi, Á quân Idol 2010 Văn Mai Hương cũng đã thật thà trả lời về những “tật xấu” của mình, đại khái: Hồi nhỏ, Văn Mai Hương thích cắn móng tay, đến nỗi toàn bị bố đập vào tay. Cô ấy còn hay lấy tóc ngoáy tai, và giờ vẫn còn giữ thói quen ấy… Và một tật xấu nữa là lê la ăn quà ở khắp nơi …

“Lời khai” của Văn Mai Hương được M.C “bào chữa” hóm hỉnh rằng, anh ta phát hiện cô ấy có một tật xấu nữa, đó là tật nói xấu về mình! Màn trò chuyện đã được phát sóng trên kênh VTV3 vào tối 21/7 vừa qua. Có thể trong số vài triệu người xem truyền hình tối hôm đó, có rất nhiều người trẻ và cả không còn trẻ từng mắc những tật xấu như kể trên lúc nhỏ. Nhưng họ lại chẳng phải là “thần tượng”, nên lời nói thật có phần ngô nghê của “thần tượng” có khi lại khiến họ… choáng.


Lý Nhã Kỳ: Người ta hiểu lầm rằng tôi khoe ngực

Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thanh Nhàn) đóng phim đã lâu, cũng được giao nhiều vai chính trong các phim truyền hình: Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa… Nhưng có lẽ, với cư dân mạng, “kiều nữ” này được biết đến nhiều hơn vì những bức ảnh gợi cảm. Vừa qua, khi tham gia diễn xuất trong vở kịch lịch sử Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và bản hung ca Điện Biên Phủ, Lý Nhã Kỳ bị “tố” cố tình mặc hở hang. Để khẳng định bị vu khống, “kiều nữ” giải thích: “Với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi. Vóc dáng của mình như thế nên từ trước tới giờ, tôi mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng tôi khoe ngực…”.

Một “người của công chúng” khác – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – đã khiến người đọc thực sự “choáng” vì những lời nói thật sau đây: “Chẳng hạn, tới chỗ có đông khán giả trẻ và nữ, thì tôi phải chọn chị em làm nhân vật chính, với một câu chuyện rất dễ khiến phụ nữ mủi lòng: "Hưng được chính nhạc sĩ thổ lộ, ca khúc này ra đời từ một câu chuyện tình có thật, nhưng cô gái đã không may qua đời và anh đã viết bài hát này tặng cô - như một lời xin lỗi với người đã khuất...". Nhưng tới chỗ có nhiều khán giả nam đứng tuổi hơn, tôi lại nói: "Cánh đàn ông chúng ta thì khó mà tránh khỏi những lúc... say xỉn. Vì vậy Hưng muốn tặng bài hát này cho những ai trót nhậu say nhưng vẫn muốn... được vợ mình tha thứ. Chị em thì vốn dĩ luôn thích được nghe các anh xin lỗi. Với bản tính vị tha của người phụ nữ Việt Nam thì Hưng lại càng tin rằng chắc chắn, các anh sẽ được tha thứ và... mở cửa cho vào nhà, sau khi "xin lỗi tình yêu"...". Đấy nhé, thế là vẹn cả đôi đường: Nói thì nói là "tặng nam" nhưng lại ngầm ý là tặng nữ, thế nên anh em nghe thì ấm bụng, mà chị em thấu thì lại mát lòng...”.

Hóa ra vậy, miệng lưỡi của “sao” cũng thật khó lường… Nhưng chưa hết, Mr Đàm còn “minh họa” thêm  khá sinh động về của bản thân: “Tôi sợ nhất là bị chửi mà cứng họng không cãi lại được, quê lắm! Thế nên khi tôi nâng cấp cái nhà mới mua, tôi cũng phải tìm đủ mọi cách thuê bằng được cái nhà bên cạnh, để được thoái mái đập phá ầm ầm bên trong mà không bị hàng xóm chửi. Ra phi trường hay vào bệnh viện, mà đụng phải chuyện chướng tai, là tôi cũng sẵn sàng gào lên cho cả đám đông nghe thấy, tôi không ngán đâu, tôi làm mấy lần rồi đó!”…


Phi Thanh Vân hài lòng với "danh hiệu Nữ hoàng scandal".

Công luận chẳng ngần ngại khi tiếp tục khoác cho Phi Thanh Vân tấm áo “thảm họa V-Pop” sau khi “nàng” được gọi một cách trìu mến là “nữ hoàng scandal”. Nhưng những biệt danh ấy không khiến ca sĩ của “Da nâu” phật lòng, mà trái lại: “…Đã có nhiều người đặt cho tôi biệt danh “nữ hoàng scandal”. Nhưng tôi thấy hài lòng, vì đơn giản những câu chuyện của tôi đều có thật, đã từng xảy ra và đều được kiểm chứng. Chúng thật đến nỗi khi tôi kể ra dường như ngay lập tức gây được sự chú ý của dư luận. Bản thân những câu chuyện thật đó không phải tai tiếng, và việc tôi kể lại chúng nếu nhìn theo một khía cạnh tích cực hơn, thì đó không phải là cách cố tình tạo nên những scandal… Nhưng quan trọng nhất những gì gọi là scandal dính với cái tên Phi Thanh Vân từ trước đến nay đều xuất phát từ sự thật. Chuyện dao kéo, vũ trường, quan hệ vợ chồng như thế nào... tôi đều thật, thật đến mức mọi người nhìn thấy được. Tôi đã không thể nói gì sai với thực tế, ngay cả những gì được cho là riêng tư nhất của bản thân và gia đình”.

Chả thể trách được họ khi họ nói thật cơ mà. Ở đời, có khi có đến một nghìn, hay một vạn người từng nói về điều đó. Nhưng khổ nỗi, số đông ấy lại không phải là “người của công chúng”! Gánh trên vai cái mác “sao” không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất (gắn với giá cát - xê) mà còn là trách nhiệm xã hội, mà giản dị nhất là bắt đầu từ những phát ngôn…

Đến “con dao hai lưỡi” của “công nghệ PR”

Tuần qua, với phát ngôn bị gắn mác “chân dài óc ngắn”, Ngọc Trinh trở thành nhân vật “hot” trên các diễn đàn mạng. Thế là từ nay, tiếng tăm của “nữ hoàng nội y” lại tiếp tục lên như diều gặp gió. Ai dám phủ nhận cát – xê của “nữ hoàng” không tỉ lệ thuận với độ “hot” ấy. Quả là một chiêu PR lợi hại.

Nhưng những chiêu PR kiểu này tựa như “con dao hai lưỡi” khiến chính những người dùng nó có khi bị… đứt tay. Trước khi báo chí đăng bài trả lời phỏng vấn xung quanh câu chuyện: “người giúp việc trở thành ca sĩ”, N.K.A chưa được biết nhiều dù đã đi hát gần 10 năm. Quả thật, câu chuyện cảm động ấy của N.K.A có hiệu quả thật. Câu chuyện ấy ghi dấu ấn sâu đậm với không ít khán giả, đến nỗi nhắc tới N.K.A là họ nhớ tới việc cô từng làm giúp việc trước kia. Nhưng giờ đây, dường như N.K.A lại không hào hứng lắm với câu chuyện quá khứ đó. Cô từng bảo, ai còn hỏi về quá khứ ấy, thì thà lấy dao đâm vào tim cô luôn còn hơn.

Rõ ràng, “chơi dao” thì “đứt tay” là chuyện thường.

Hà Chi

Phát ngôn

Trinh đi ra đường, không ai có thể cưỡng nổi! (Vũ Khắc Tiệp, Giám đốc Venus - nói về người mẫu đồ lót Ngọc Trinh)

"Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh.
- Tiếc thay anh chỉ dừng lại ở đó, không chịu bật mí thêm cái chuyện khi không “cưỡng nổi” Trinh thì con người ta phải làm gì. Xôi đùm xôi nắm lên báo trả lời phỏng vấn chăng? Hay là lại ngậm ngùi nhìn Trinh đi qua mà ngồi phệt xuống vỉa hè khóc trong xót xa buồn tủi và bất lực, rằng “Thôi tôi xa Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi..."

Tôi thay đổi vì đang rất buồn (Ca sĩ Mai Khôi giải thích cho những thay đổi kì quái của mình):

- Thế thì thôi đừng nên buồn nữa Khôi ơi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, vài lần đắng cay coi như mình đã già. Cho nên bất cứ khi nào bạn rầu, đừng thay đổi gì cả, đừng nhuộm tóc, đừng cạo đầu, đừng nhét điện thoại vào háng, hãy dùng nó mà gọi cho tôi, tôi sẽ đến bên bạn, tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng rất có thể tôi sẽ cười vào mặt bạn...

Vòng 3 càng ngày càng vuông lên, tôi mê nhất vòng 3 của mình (Người mẫu đồ lót Ngọc Trinh)

- Có cái vòng ba hình vuông cũng hay, mê thì cũng đành, phải như tôi, tôi cũng ngồi soi gương tự cười duyên một mình suốt ngày, mặc kệ chuyện đời. Nhưng mê tới mức làm gì, chơi gì, nói gì, nghĩ gì cũng bằng vòng ba thì có hơi thái quá. Nên tôi bảo, Ngọc Trinh lần sau nhớ “mê” thêm cái đầu cho nó đỡ tủi.

Ở Mỹ tôi hot lắm (Ca sĩ Nhật Tinh Anh)

- Ở Việt Nam anh cũng đang hót đấy chứ, phải không? Phải không nào?

Tôi khỏa thân nhưng rất nghệ thuật. Tôi thấy nude là điều cần thiết lột tả một trái tim đau khổ (Ca sĩ Thu Minh)

- Nghe câu bổ đề biện chứng này tôi liền nhắm mắt lại và liên tưởng đến hàng loạt những hình ảnh nghệ thuật rất vị nhân sinh. Trước tiên là một trái tim đau đớn trần truồng... Sau là một trái tim khô, một trái tim mùa Đông... Sau nữa là một trái tim run rẩy múa thoát y trong đêm động phòng hoa chúc... Và cuối cùng là một quả tim quằn quại trên tấm thớt gỗ me ở hàng thịt lợn đầu ngõ.

Bình luận viên Lá Cải


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm