"Sao” chiến đấu với AIDS

01/06/2011 10:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Thời kỳ đầu, bệnh AIDS đã cướp đi mạng sống của nhiều nhân vật danh tiếng như Rock Hudson và Freddie Mercury, nhưng nhiều năm qua các ngôi sao đồng nghiệp của họ đã đóng góp vai trò lớn trong cuộc chiến đấu với căn bệnh này.

1. Elton John và Elizabeth Taylor là những nhân vật hàng đầu trong số đó. Họ đã sử dụng danh tiếng của mình để nâng cao nhận thức về căn bệnh này và lập quỹ nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu bệnh HIV/AIDS cũng như giảm dần được quan niệm cho rằng bệnh AIDS xuất phát từ việc quan hệ đồng giới.

Huyền thoại bóng rổ Magic Johnson đã tham gia chiến dịch phòng chống HIV/AIDS không mệt mỏi sau khi anh bị nhiễm HIV hồi năm 1991. Trong khi đó, vua pop Michael Jackson, một người bạn thân của Taylor, cũng là một người ủng hộ nhiệt tình cho chiến dịch này trước khi anh qua đời vào năm 2009. Còn từ năm 1999, chương trình White Tie and Tiara Ball của Elton John và “bạn đời” đồng giới David Furnish đã trở thành sự kiện thường niên của các ngôi sao nhằm gây quỹ cho dự án Elton Joects của ông được sáng lập từ năm 1992 và giờ đã phát triển ở 55 nước.

Anne Aslett, người điều hành dự án Elton Joects ở Anh, cho biết: “Cả Elton John và David Furnish đều rất tích cực với công việc của dự án. Họ liên tục cập nhật thông tin mới và bàn thảo về chiến lược hoạt động của dự án”. Bên cạnh đó, còn phải kể đến sự đóng góp tích cực của Công nương Diana đã quá cố và các nữ diễn viên Mỹ Whoopi Goldberg, Sharon Stone vào chiến dịch này.

Huyền thoại bóng rổ Magic Johnson vẫn chiến đấu
với căn bệnh thế kỷ kể từ năm 1991


2. Công chúng bắt đầu biết đến bệnh AIDS vào năm 1981 khi các bác sĩ Mỹ nhận thấy một trường hợp tử vong bất thường trong số những cái chết của người đồng tính trẻ ở California và New York. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 3 thập kỷ qua căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của gần 30 triệu người và 33 triệu người khác đang sống với HIV.

Nạn nhân danh tiếng đầu tiên nhiễm HIV là Hudson. Ông bị nhiễm HIV từ đầu những năm 1980 và qua đời năm 1985 ở tuổi 59. Nghệ sĩ giải trí Mỹ Liberace qua đời năm 1987. Tiếp đó là nam diễn viên Scotland - ngôi sao phim Chariots of Fire - Ian Charleson qua đời năm 1990 và nghệ sĩ New York Keith Haring chỉ mới 31 tuổi khi chết vì căn bệnh này. Thành viên trụ cột của ban nhạc Queen - Mercury chết vào năm sau đó và đây có lẽ là ngôi sao pop đầu tiên qua đời mà không giấu bệnh. Jacques Morali, người sáng lập ra nhóm nhạc disco được thần tượng hóa The Village People, chết cùng năm đó.

Trong năm 1991, người hâm mộ còn phải chứng kiến bệnh AIDS cướp đi mạng sống của đạo diễn Anh Tony Richardson, trong khi huyền thoại bóng rổ Magic Johnson thì được thông báo có kết quả dương tính với HIV. Anh lập tức từ giã sự nghiệp và từ đó đến nay đã dành trọn tâm huyết để chiến đấu với căn bệnh thế kỷ này. Năm 1992, ngôi sao phim Psycho - Anthony Perkins, Denholm Elliott và nhà văn truyện khoa học viễn tưởng Isaac Asimov đều chết vì AIDS. Tiếp đó là ngôi sao quần vợt Arthur Ashe và nghệ sĩ ballet Rudolf Nureyev qua đời năm 1993.

3. Những năm qua, đã có nhiều phương pháp điều trị hữu hiệu ra đời, song không vì thế mà các nhân vật danh tiếng từ bỏ cuộc chiến đấu của họ với căn bệnh này, điển hình trong số đó là huyền thoại màn bạc Taylor, người đã qua đời hồi tháng 3 ở tuổi 79. Bà thường xuyên tổ chức các sự kiện từ thiện gây quỹ cho bệnh nhân AIDS đến khi sức khỏe của bà không cho phép.

“Ngay thời gian đầu Taylor đã nhận ra căn bệnh chết người này và bà đã tức giận khi thấy không có ai làm bất cứ việc gì để nghiên cứu về nó” - Kevin Frost, người đồng sáng lập Foundation for AIDS Research (AMFAR) cùng với Taylor hồi năm 1985 - nói.

Nhưng trong khi cộng đồng người “gay” đã áp dụng những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ mình thì người Mỹ gốc Phi vẫn coi đây là một chủ đề cấm kỵ. Do đó tỷ lệ nhiễm HIV của phụ nữ da màu cao gấp 15 lần so với phụ nữ da trắng. “Con số đó thực sự làm tôi lo lắng. Cộng đồng người đồng tính đã rất tích cực truyền đi thông điệp của họ, nhưng cộng đồng người da màu vẫn thấy việc nói đến loại virus chết người này là một sự sỉ nhục và điều đó đã ngăn chặn những nỗ lực nhằm giảm thiểu được tỷ lệ người nhiễm bệnh” - huyền thoại bóng rổ Magic Johnson bày tỏ.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm