Văn hoá

Bác sĩ của M.Jackson bị 3 phụ nữ “quấy nhiễu”

17/04/2011 06:47 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhiều giờ trước khi Michael Jackson qua đời, Conrad Murray, bác sĩ riêng của Vua pop đã rơi vào tâm trạng rối bời sau các cuộc nói chuyện trên điện thoại với 3 người phụ nữ, trong đó có một nữ hầu bàn và một vũ nữ câu lạc bộ Spearmint Rhino. Các mối quan hệ đó sẽ được giải thích trước tòa trong vụ xét xử viên bác sĩ này vì tội ngộ sát vào ngày 9/5 tới.

Cụ thể là vào 11h51’ trưa ngày Jackson qua đời, ông Murray đã nói chuyện điện thoại 11 phút với Sade Anding, một nữ hầu bàn mà ông ta gặp tại một nhà hàng ở Houston hồi tháng 3/2009. Còn Bridgette Morgan, người Murray gặp tại một câu lạc bộ ở Las Vegas hồi năm 2003 và 2 người hẹn hò cho tới năm 2005, đã gọi cho bác sĩ 2 lần vào buổi sáng hôm Jackson chết để đòi ông chi tiền vé máy bay tới Las Vegas vào ngày sinh của cô ta. Trong khi đó, thì Michelle Bella, một vũ nữ tại câu lạc bộ Spearmint Rhino ở Las Vegas, người Murray gặp hồi tháng 2/2008, thì nhận được một tin nhắn từ viên bác sĩ vào 8h30 sáng.

“Chi tiết của các mối quan hệ đó sẽ cho thấy mức độ lơ đễnh và rối trí của ông Murray trong khi đang có trách nhiệm chăm sóc Jackson”, theo một tài liệu của tòa án.

Các công tố viên đã buộc tội viên bác sĩ 58 tuổi này “bỏ mặc khách hàng” sau khi tiêm thuốc gây mê propofol cực mạnh nhằm giúp Vua pop ngủ được, rồi sau đó cố tình che giấu việc đó sau khi Jackson qua đời vào ngày 25/6/2009.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm