(TT&VH) - Andrew Morton từng “vớ bở” với cuốn tiểu sử về Công nương Diana, và sau đó là cuốn sách khai thác cuộc sống riêng của Tom Cruise và Madonna. Trong những trường hợp này, truyền hình đã thích thú với từng chi tiết. Nhưng khi Morton tung ra cuốn tiểu sử có thể khiến Angelina Jolie đau khổ, thì thật đáng ngạc nhiên là các chương trình truyền hình lớn ở Hollywood lại chẳng hề đoái hoài gì đến. Vì sao?
Có sự tác động của Brangelina?
|
Cuốn tiểu sử về Angelina |
Không ai có thể dám chắc tại sao các chương trình Extra, Access Hollywood, Entertainment Tonight và The Insider đều đồng loạt quyết định bỏ qua mọi cơ hội để thực hiện các cuộc phỏng vấn truyền thống với Morton, tác giả cuốn sách về một trong những nhân vật được nói đến nhiều nhất trong giới showbiz và hiện đang chiếm vị trí đầu trong danh sách các cuốn tiểu sử ở bảng xếp hạng về lượng sách bán ra của Amazon online. Người ta cũng không thể biết được điều gì đã thuyết phục các nhà sản xuất của cả bốn mạng lưới chính chỉ đạo các đội ngũ làm tin của mình “lờ” đi nhiều chi tiết mà Morton viết trong cuốn sách, trong đó có nói rằng ngôi sao phim Truy sát từng “vui vẻ” với nam tài tử Leonardo DiCaprio và từng có 2 năm tuổi thơ phải sống với người giữ trẻ trong một căn hộ ở Los Angeles.
Tuy nhiên, ông John Murphy, giám đốc quảng bá của nhà xuất bản St Martin’s Press - nơi phát hành cuốn sách - đã đưa ra một giả thuyết. Sau khi các nhà điều hành của cả 3 chương trình truyền hình từ chối trả lời điện thoại của ông, Murphy đi đến kết luận rằng họ buộc phải lờ sự kiện này đi. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang nhất của tờ Hollywood Reporter phát hành cuối tuần qua, Murphy nói ông tin rằng Jolie và bạn trai Brad Pitt đang sử dụng chỗ đứng của họ trong nền công nghiệp điện ảnh và là những nhân vật phỏng vấn được săn lùng nhất để buộc các mạng lưới phải lờ đi bất cứ câu chuyện nào mô tả họ mang tính tiêu cực.
Cuốn sách nêu nhiều chi tiết xấu xa trong quá khứ
Cuốn sách dày 350 trang của Morton gồm nhiều chuyện gây kinh ngạc về Jolie, trong đó có những tuyên bố quan trọng như cô có một hình xăm mang font chữ Helvetica ở phía dưới là để “tôn vinh” người chồng cũ Billy Bob Thornton. Hay trong chương khác, tác giả này bộc lộ rằng khi còn là một đứa trẻ, Jolie từng “tè” vào một chai rỗng rồi để vào tủ lạnh và sau đó đưa cho người tình của cha mình - nam diễn viên Jon Voight.
Câu chuyện này là một phần nỗ lực của Morton nhằm xác nhận giả thuyết cho rằng Jolie thích quan hệ với những người đàn ông đã có vợ (gồm cả Brad Pitt, người đã kết hôn với Jennifer Aniston khi mối quan hệ của họ nảy nở) do xuất phát từ thực tế là cha cô đã lừa dối người mẹ đã quá cố của cô - bà Marcheline Bertrand, ngay sau khi Jolie sinh ra.
Cũng như hầu hết các cuốn tiểu sử không được ủy quyền khác, Morton viết cuốn sách này dựa phần lớn vào những nguồn không được nêu tên. Tuy nhiên, ông có dẫn lời từ người vú nuôi của Jolie là bà Krisann Morel. Cuốn tiểu sử còn gồm một chương mô tả chi tiết ngôi sao phim Bí mật ngôi mộ cổ đã vật lộn thế nào với chứng ghiền ma túy và chứng biếng ăn. Sách còn gồm một serie những bức ảnh chưa từng xuất bản trước đó của Jolie.
Andrew Morton: tác giả những câu chuyện tầm phào hay lịch sử?
Andrew Morton không phải là người lạ lẫm trong việc khai thác cuộc sống của những tên tuổi lớn nhất thế giới. Mặc dù ông đã “có tiếng” với cuốn tiểu sử về Công nương Diana hồi năm 1992 và đã được dịch sang 29 thứ tiếng, nhưng cựu nhà báo của tờ Daily Star này nhận được sự hưởng ứng lớn hơn ở Mỹ với cuốn tiểu sử về Monica Lewinsky (cô thực tập sinh tại Nhà Trắng từng gây nên vụ scandal tình ái với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton). Mặc dù tác giả 57 tuổi này vẫn sống ở London, nhưng “tranh thủ” danh tiếng có được ở xứ cờ hoa, ông đã xoáy tiếp đến cuộc đời của các ngôi sao Mỹ như Tom Cruise, Madonna và giờ là Angelina Jolie.
Mỗi cuốn tiểu sử đem lại cho ông khoảng 3 triệu bảng, nhưng Morton cũng tự nhận mình là một sử gia nghiêm túc sau khi được mời viết tiểu sử về Daniel Arap Moi, cựu Tổng thống Kenya. Nhiều năm qua, việc trộn lẫn các chi tiết thực tế và chuyện nhặt nhạnh đã khiến ông lâm vào cảnh khó khăn khi Tom Cruise, David & Victoria Beckham và Madonna đều đe dọa kiện ông ra tòa. Nhưng chỉ có ông Moi mới hành động và đã thắng kiện với số tiền bồi thường 45.700 bảng.
Việt Lâm
