10 cử chỉ 'dại dột' của người nổi tiếng

Thứ Năm, 11/03/2010 16:01

(TT&VH Online) - Khi đã là người của công chúng thì nhất cử nhất động đều bị 'soi'. Dưới đây là tổng kết 10 điều người nổi tiếng không nên làm khi đứng trước ống kính máy ảnh.

 

Nữ vận động viên du thuyền Maud Fontenoy chụp ảnh với Tổng thống Pháp  Nicolas Sarkozy
10. Đừng sờ vào mũi khi mặc lễ phục


Ảnh 1: Nhà thiết kế thời trang Valentino năm 2007.

9. Đừng ngoáy mũi trên sân quần vợt

Ảnh 2: Tay vợt người Pháp Gilles Simon cứ ngoáy mũi suốt trong trận đấu tại giải Australia mở rộng vào 20/1/2009.

8. Đừng ngoáy mũi khi mặc áo màu cam

Ảnh 3: Hoàng tử Hà Lan Willem-Alexander năm 2008.

7. Đừng làm khuôn mặt như thây ma sống dậy sau cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử tổng thống

 Ảnh 4: Ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2008 của Đảng Cộng Hòa - Thượng Nghị sĩ John McCain.

6. Đừng cầm nửa cái xúc xích trên tay và chúc xuống mà hãy cố ăn tiếp

Ảnh 5: Đại diện của Nhật Bản cố gắng nhồi xúc xích vào miệng trong cuộc thi Nathan's Famous (Cuộc thi ăn xúc xích) lần thứ 4 tại Mỹ vào ngày 4/7/2007.

5. Đừng tới gặp gỡ báo chí mà không kéo phecmơtuya

Ảnh 6: Nam diễn viên Brad Pitt trình diễn trước các tay máy trong cuộc họp báo chụp ảnh ra mắt bộ phim “The Curious Case of Benjamin Button” ở Paris 22/1/2009.

4. Đừng làm điệu bộ của trẻ con trong các bữa tiệc được tổ chức ở công sở

Ảnh 7: Chánh văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel đã làm cử chỉ này tại Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Barack Obama vào ngày 20/1/2009.

3. Đừng ngoắc tay gọi ai đó nếu không cần thiết

Ảnh 8: Nữ hoàng nhạc Pop Madonna, ảnh chụp năm 2005.

2. Đừng làm như Tổng thống Pháp...

Nữ vận động viên du thuyền Maud Fontenoy chụp ảnh với Tổng thống Pháp  Nicolas Sarkozy tại cung điện Elysee, Paris, 12/7/2007.

1. Và cuối cùng, nếu bạn là người đứng đầu danh sách đề cử Oscar thì cần nhớ khi xung quanh bạn là các tay máy thì:

... đừng cố gắng chộp lấy người cùng được đề cử, kéo người ta như thể muốn bịt mũi người ta bằng một nùi giẻ thuốc mê và tống vào xe limousine đang đợi ở bên ngoài. Đó chính là hình ảnh của nữ diễn viên Sandra Bullock khi cô đang cố kéo nữ diễn viên Helen Mirren tại thảm đỏ Oscar vừa diễn ra hôm thứ 2.

N.L (Theo Reuters)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Nhận xét của bạn về bộ ảnh

  • Nêu bật được vẻ đẹp xuân sắc của Hoa hậu và có tính nghệ thuật
  • Một bộ ảnh bình thường, không đáng để bàn
  • Về tổng thể bộ ảnh không có "vấn đề" gì, chỉ có vài tấm hơi "nhạy cảm"
  • Bộ ảnh phản cảm
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.