(TT&VH) - Hình ảnh nhà thể thao mẫu mực của Tiger Woods đã hoàn toàn sụp đổ khi các cuộc tình vụng trộm của tay golf số một thế giới vừa bị phanh phui. Ngoài câu chuyện mới nhất này, trong 10 năm qua, làng giải trí thế giới từng chứng nhiều scandal của những ngôi sao khác cũng gây xôn xao trên các phương tiện thông tin đại chúng.
BRITNEY SPEARS: Năm 2002, ca sĩ này “nổi bật” trong lễ trao giải MTV Video Music (VMA) với dáng vẻ khệnh khạng trên sân khấu khi trình bày ca khúc I’m A Slave 4 U. Tiếp đó, tại lễ trao giải VMA năm 2003, cô lại gây sốc khi “chia sẻ” nụ hôn say đắm với đàn chị Madonna. Năm 2006, Spears đã bị mất “vương miện” công chúa pop khi ly hôn với chồng là Kevin Federline và gặp rắc rối trong việc tranh chấp quyền nuôi hai cậu con trai Sean Preston, Jayden James.

Sau những sự việc diễn ra không theo ý muốn, cô đã có những hành động rồ dại và phải vào viện tâm thần điều trị. Giờ thì Spears đang cố gắng tìm lại vinh quang khi cô đang thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá cho album đạt nhiều đĩa Bạch kim Circus.
JANET JACKSON: Thông thường, được trình diễn giúp vui ở trận đấu bóng bầu dục Super Bowl là một vinh dự, nhưng đối với ca sĩ Janet Jackson thì việc đó đã trở thành nỗi kinh hoàng. Tại trận đấu Super Bowl 2004, Janet Jackson và Justin Timberlake đã trình bày “trơn tru” hai ca khúc ăn khách All For You và Rhythm Nation. Nhưng khi thể hiện nhạc phẩm Rock Your Body, Timberlake đã kéo áo Janet và làm lộ “gò bồng đảo” của cô. Hàng triệu khán giả đã nhìn thấy hình ảnh này trước khi ống kính máy quay lia vội xuống sân đấu. Kể từ sau sự cố đó, Janet phải vật lộn để tìm lại danh tiếng mặc dù Timberlake đã hai lần công khai xin lỗi cô trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hai album mà nữ ca sĩ da màu này phát hành sau “tai nạn” nói trên đều không thành công và chuyến lưu diễn Discipline năm 2008 của cô thất bại khi lượng vé bán ra ở mức èo uột.

MICHAEL JACKSON: Mặc dù không phải lần đầu tiên Michael Jackson bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em nhưng vụ kiện của gia đình cậu bé Gavin Arvizo hồi năm 2005 đã khiến Vua pop suy sụp. Tuy nhiên, Jackson đã phủ nhận mọi lời cáo buộc và thậm chí còn tuyên bố rằng anh là nạn nhân của một vụ tống tiền. Vụ xét xử kéo dài 4 tháng diễn ra sau đó trở thành tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng cuối cùng Vua pop đã được xử trắng án, song danh tiếng vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Mùa Xuân năm nay, Jackson thông báo sẽ thực hiện 50 buổi hòa nhạc ở London (Anh) nhưng kế hoạch đó đã bất thành bởi vài tuần trước buổi diễn đầu tiên, ngôi sao pop này qua đời đột ngột tại nhà riêng vào ngày 25/6.

“BRANGELINA”: Khi Brad Pitt và Jennifer Aniston chia tay nhau hồi đầu năm 2005 sau gần 5 năm chung sống, Angelina Jolie được cho là nguyên nhân chính. Pitt và Jolie gặp nhau khi tham gia phim Mr. & Mrs. Smith. Thời điểm đó, cả hai đều phủ nhận Jolie là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Pitt tan vỡ. Nhưng cuối cùng vào đầu năm 2006, Jolie đã công khai thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Pitt khi cô mang thai đứa con của anh. Kể từ đó đến nay, báo chí không ngừng “săm soi” vào gia đình gồm 8 thành viên của “Brangelina” và những cuộc hẹn hò của Aniston.

ROMAN POLANSKI: Hồi tháng 9 năm nay, khi đang trên đường tới LHP Zurich (Thụy Sĩ) nhận giải Thành tựu trọn đời, đạo diễn Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski đã bị bắt vì vụ scandal xảy ra cách đây 3 thập kỷ. Số là hồi năm 1977, ông đã bị buộc tội vì có quan hệ tình dục với một bé gái 13 tuổi. Năm 1978, Polanski nhận tội nhưng đã trốn tới Pháp để tránh án tù giam. Mặc dù có một sự nghiệp thành công, từng đoạt giải Oscar với phim The Pianist, nhưng Polanski vẫn là người bị cảnh sát Mỹ truy nã. Ông mới được tại ngoại nhưng bị quản thúc tại ngôi nhà của mình ở Thụy Sĩ sau khi nộp tiền bảo lãnh.

RIHANNA - CHRIS BROWN: Câu chuyện “đình đám” trước lễ trao giải Grammy hồi tháng 2 năm nay không diễn ra trên sân khấu mà lại là một sự việc ở bên ngoài. Theo kế hoạch, cặp đôi này sẽ trình diễn trong đêm trao giải nhưng giữa họ đã xảy ra một vụ xô xát khiến Rihanna phải nhập viện vì thâm tím mặt mày, còn Brown thì ngồi trong đồn cảnh sát vì tội tấn công và đe dọa phụ nữ. Cuộc cãi vã nổ ra khi Rihanna đọc được tin nhắn từ một người phụ nữ khác trên điện thoại di động của Brown. Sau đó, Brown đã đẩy bạn gái mình vào cửa ô tô, liên tục đưa ra những lời đe dọa và còn ném điện thoại của Rihanna ra khỏi xe khi cô gọi điện cho trợ lý. Sau một thời gian, Brown đã nhận tội và phải chịu hình phạt với nhiều giờ lao động công ích và 5 năm án treo.

BRITNEY SPEARS: Năm 2002, ca sĩ này “nổi bật” trong lễ trao giải MTV Video Music (VMA) với dáng vẻ khệnh khạng trên sân khấu khi trình bày ca khúc I’m A Slave 4 U. Tiếp đó, tại lễ trao giải VMA năm 2003, cô lại gây sốc khi “chia sẻ” nụ hôn say đắm với đàn chị Madonna. Năm 2006, Spears đã bị mất “vương miện” công chúa pop khi ly hôn với chồng là Kevin Federline và gặp rắc rối trong việc tranh chấp quyền nuôi hai cậu con trai Sean Preston, Jayden James.

Nụ hôn gây tranh cãi của Britney với Madonna
Sau những sự việc diễn ra không theo ý muốn, cô đã có những hành động rồ dại và phải vào viện tâm thần điều trị. Giờ thì Spears đang cố gắng tìm lại vinh quang khi cô đang thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá cho album đạt nhiều đĩa Bạch kim Circus.
JANET JACKSON: Thông thường, được trình diễn giúp vui ở trận đấu bóng bầu dục Super Bowl là một vinh dự, nhưng đối với ca sĩ Janet Jackson thì việc đó đã trở thành nỗi kinh hoàng. Tại trận đấu Super Bowl 2004, Janet Jackson và Justin Timberlake đã trình bày “trơn tru” hai ca khúc ăn khách All For You và Rhythm Nation. Nhưng khi thể hiện nhạc phẩm Rock Your Body, Timberlake đã kéo áo Janet và làm lộ “gò bồng đảo” của cô. Hàng triệu khán giả đã nhìn thấy hình ảnh này trước khi ống kính máy quay lia vội xuống sân đấu. Kể từ sau sự cố đó, Janet phải vật lộn để tìm lại danh tiếng mặc dù Timberlake đã hai lần công khai xin lỗi cô trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hai album mà nữ ca sĩ da màu này phát hành sau “tai nạn” nói trên đều không thành công và chuyến lưu diễn Discipline năm 2008 của cô thất bại khi lượng vé bán ra ở mức èo uột.





VIÊT THANH