(TT&VH) - Leona Lewis đã trở lại sân khấu để thực hiện một chương trình hòa nhạc sau nhiều tuần bị một người đàn ông đấm vào đầu khi cô đang ký sách – cuốn tự truyện có minh họa mang tên Dreams - tặng người hâm mộ tại Waterstore ở Piccadilly, London (Anh).
Lewis là người sâu sắc và sống nội tâm nên vụ tấn công bất ngờ này không chỉ làm cô bị thương, mà khiến cô thấy buồn vô hạn.
Lewis là người sâu sắc và sống nội tâm nên vụ tấn công bất ngờ này không chỉ làm cô bị thương, mà khiến cô thấy buồn vô hạn.
Phải chịu sự phân biệt đối xử chỉ vì màu da
Người đàn ông tấn công cô - Peter Kowalczyk – là thí sinh bị loại khỏi cuộc thi X Factor – đã bị bắt. Vụ việc này khiến nữ ca sĩ 24 tuổi phải hủy bỏ kế hoạch xuất hiện trong chương trình The One Show của kênh BBC và chuyến đi quảng bá hai ngày ở Đức. Cho đến giờ, nhiều tuần đã trôi qua nhưng Lewis vẫn cảm thấy ấm ức. “Tôi bị sốc kinh khủng. Tôi từng có một ngày thật tuyệt vời. Tôi thích được gặp gỡ mọi người ở đây, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sự việc tồi tệ đã xảy ra”, Lewis nói và nỗi buồn vẫn hiện lên trong đôi mắt cô.

Rõ ràng, sự tục tĩu và bẩn thỉu đã khiến cô ca sĩ trẻ này sợ hãi. Lewis nói rằng cô thậm chí còn không xem chương trình thời sự bởi thích cuộc sống luôn tốt đẹp, màu hồng và hạnh phúc. “Tôi luôn cố gắng nhìn thấy những khía cạnh tốt đẹp ở mỗi con người. Tôi cố gắng nghĩ rằng mọi người luôn là những người tốt – nhưng thực tế không phải như vậy”.
Đây không phải là lần đầu tiên Lewis phải chịu sự ấm ức như trên. Cách đây vài tháng, cô đi mua sắm cùng với người cha gốc Guyana ở London. Nhưng họ đã bị đuổi ra khỏi một cửa hàng chỉ vì màu da của mình. Vụ việc đó tác động đến Lewis rất nhiều và cô vẫn còn xúc động khi nói về việc đó.
“Tôi bước vào một cửa hàng khi cha tôi đợi ở bên ngoài vì ông đang có điện thoại. Tôi nhặt vài cái khung ảnh và hỏi một phụ nữ làm trong cửa hàng vài món đồ khác. Cô ta rất cảnh giác với tôi và tôi không hiểu tại sao. Lúc đó cha tôi bước vào và bắt đầu nhìn quanh. Ông nhặt một thứ gì đó và tôi hỏi người phụ nữ món đồ đó bao nhiêu tiền, nhưng chị ta nói chúng tôi hãy ra khỏi cửa hàng. Tôi không tin vào tai mình và nói: ‘Xin lỗi?’. Chị ta nói: ‘Hãy ra khỏi cửa hàng tôi ngay’. Tôi hỏi chị ta nói vậy nghĩa là sao thì người phụ nữ này giải thích rằng chị ta không thích cách nhìn của cha tôi. Ý của người phụ nữ này là chúng tôi đang cố gắng ăn cắp và chị ta tiến gần tới chúng tôi rồi hét vào mặt tôi: ‘Hãy ra khỏi đây ngay không tôi sẽ gọi cảnh sát”. Tôi thực sự bị sốc. Tôi không thể tin nổi có người lại hét vào mặt mình trước đông người như vậy. Lúc đó, tôi không thể chịu nổi sự thô bạo của chị ta và hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi khóc và nói to: “Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Đây là sự phân biệt chủng tộc".
Tôi vô cùng tức giận. Cha tôi phải kéo tôi ra khỏi cửa hàng. Tôi chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như vậy. Bị phán xét chỉ vì màu da thật là điều kinh khủng. Nhưng cha tôi đã trấn an tôi và nói đừng suy nghĩ nhiều về việc đó rồi ông lấy một chiếc đĩa CD của tôi rồi đem tới cửa hàng và nói với người phụ nữ: ‘Đây là con gái tôi. Tôi không muốn gây rắc tối, nhưng tôi muốn chị nhìn xem đây là ai”.
Âm nhạc là một sự giải thoát
Lewis lớn lên ở Hacney, phía Đông London, cùng với anh và em trai, Kyle (28 tuổi) và Bradley (23 tuổi). Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã mong muốn trở thành một nghệ sĩ thu âm. Khi bé, Lewis thường ngồi ở ghế sau ô tô của cha và hát theo những nhạc phẩm của Aretha Franklin, Stevie Wonder.

“Đối với tôi âm nhạc là một sự giải thoát. Tôi được bước vào thế giới màu hồng nhỏ bé của mình. Tôi là người mơ mộng. Tôi thích những bộ phim giàu hình ảnh tưởng tượng và thích viết những câu chuyện ngắn để được lạc vào một thế giới khác. Tôi sống ở London, nhưng không bao giờ nghĩ mình là một cô gái thành thị. Tôi thường tới thăm gia đình của mẹ ở xứ Wales vì nơi này như một thế giới siêu thực với nhiều động vật, tự do, chứ không bị bó hẹp trong những không gian chật chội như ở London”.
Không tính đến những lúc gặp phải những kẻ điên rồ thì dường như cuộc sống của Lewis thật hạnh phúc kể từ khi cô giành chiến thắng trong cuộc thi X Factor cách đây ba năm. Cô đã đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có hai giải Mobo và một giải Ivor Novello, chưa kể việc cô trở thành nữ ca sĩ Anh đầu tiên chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Mỹ với album đầu tay – Spirit. Tuy hai năm qua Lewis đã đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp, nhưng cuộc sống riêng tư của cô lại phải chịu những mất mát lớn. Lewis mất cô em gái họ 14 tuổi – Billie – vì bị bệnh bạch cầu ngay trước khi bước vào cuộc thi X Factor và mất bà – Queenie- chỉ vài tuần sau khi giành chiến thắng. Lewis dành album đầu tay để tưởng nhớ họ.
Nhưng thật may mắn là bên cô luôn có người bạn trai Lou Al-Chamma (24 tuổi). Họ bắt đầu hẹn hò từ khi mới 11 tuổi. Chamma chính là người đã gợi ý cô nên tham gia cuộc thi X Factor đúng vào thời điểm Lewis định từ bỏ hoài bão ca hát của mình. Khi nhận được giấy mời thử giọng, Lewis đã nói với Chamma rằng: “Em không muốn đi. Mặc dù em tin vào bản thân mình, nhưng bà em đang ốm và em đang tuyệt vọng đến mức không còn dám chắc vào bất cứ điều gì”. Nhưng Chamma nói: “Điều này phụ thuộc vào em, nhưng anh nghĩ em nên đi”.
Nhưng khi Lewis đạt thành công ở mức hiện tượng, bạn trai cô đã phải đối diện với ánh hào quang luôn vây quanh cô như thế nào? “Thật khó cho bất cứ ai ở quanh tôi. Tôi phải đi rất nhiều nhưng tôi hy vọng mình và Chamma luôn ở bên nhau. Đám cưới ư? Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi chưa biết gì về cuộc sống gia đình. Tôi chưa muốn có con cho tới khi đã sẵn sàng. Tôi muốn có con khi mình thực sự ổn định và dành toàn bộ thời gian cho chúng”.
Đó là những chuyện tương lai của cô ca sĩ người Anh này. Còn giờ đây, cô vừa hoàn thành đĩa đơn mới mang tên Happy – được tung ra vào ngày 9/11 và album mới mang tựa đề Echo – sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 16/11.
Lương Tuấn Vĩ