Trang Nhung: “Tôi chỉ nhận đóng vai chính”

Thứ Tư, 07/10/2009 00:24 | In trang nàyIn bài viết

“Khi có lời mời đóng phim, câu đầu tiên bao giờ tôi cũng hỏi là vai chính hay phụ, chính thì hỏi tiếp, phụ thì từ chối ngay. Tôi biết có nhiều người cho là tôi chảnh nhưng đó là quan niệm của tôi” – người mẫu, diễn viên Trang Nhung thẳng thắn bộc lộ quan điểm.

Lần đầu tiên làm diễn viên qua vai Lâm Đường trong bộ phim truyền hình Ba chàng trai tuổi Hợi, vóc dáng cao, gương mặt sáng của Trang Nhung đã để lại ấn tượng khá sâu sắc với người xem. Từ người mẫu, cô từ tốn bước vào lĩnh vực truyền hình cùng các diễn viên chuyên nghiệp. Vai diễn mới nhất của Trang Nhung là vai ôsin Như Mây trong phimKính thưa Ôsin.

Người mẫu, diễn viên Trang Nhung

- Với vẻ bên ngoài xinh đẹp, có phần kiêu kỳ, không ai nghĩ là Trang Nhung có thể vào vai một nàng Ôsin trong Kính thưa Ôsin?

- Khi tôi đến thử vai với mái tóc nhuộm vàng hoe, bộ đồ model, ai cũng tin chắc tôi rớt vai nàng hầu. Chẳng ngờ đạo diễn Cảnh Đôn đồng ý. Có thể do anh ấy nhìn ra năng khiếu làm Ôsin của tôi hay sao đó. (cười)

- Trang Nhung nhập vai nhà nghèo như thế nào?

- Đóng vai nhà nghèo có cái sướng của nó là không cần áo quần đắt tiền, trang điểm cũng vừa phải, tóc tai bù xù một chút… Trong các phim tôi tham gia,Kính thưa Ôsin là phim đóng cực nhất, quay ngoài trời nắng gắt đến nỗi nhan sắc các diễn viên xuống cấp trầm trọng. Nhưng khi quay xong, tất cả đều hài lòng vì sản phẩm làm ra được như mong muốn.

- Có vẻ như Trang Nhung rất tự tin khi nhận vai “nàng hầu” trong phim này?

- Nói chung không chỉ ở Kính thưa Ôsin mà trong tất cả phim tham gia tôi đều rất tự tin. Nếu không tôi đã không nhận lời. Tôi không kén vai giàu, nghèo, cũng không thích đóng khung ở một dạng vai nhất định. Tôi muốn mỗi một phim mình tham gia phải là vai mới.

Trang Nhung trong phim "Kính thưa Ôsin"

- Gia nhập làng phim truyền hình với chưa đầy 10 phim nhưng có thể nói Trang Nhung đã để lại dấu ấn khá tốt đẹp trong lòng khán giả. Bí quyết của chị là gì?

- Tôi quan niệm làm diễn viên phải biết xây dựng hình tượng cho riêng mình. Trong các phim tôi tham gia chưa có vai nào lặp lại cả. Sau khi thành công với vai Xuân phản diện trong phimKý túc xá, tôi được nhiều lời mời đóng tiếp vai phản diện nhưng tôi đã từ chối, xác định mình sẽ nhận vai chính diện ở phim tiếp theo.

Tôi may mắn gặp đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và vào vai Linh trong Tuổi yêu, sau đó là một vai trong Hạnh phúc mong manh và ôsin Như Mây trongKính thưa Ôsin.

- Nhiều người nói rằng Trang Nhung không bao giờ nhận vai phụ?

- Vâng. Tôi chỉ đóng vai chính thôi. Khi có lời mời đóng phim, câu đầu tiên bao giờ tôi cũng hỏi là vai chính hay phụ, chính thì hỏi tiếp, phụ thì từ chối ngay. Tôi biết có nhiều người cho là tôi chảnh nhưng đó là quan niệm của tôi. Có thể mất lòng nhiều người nhưng khi mình bỏ công sức ra thì đó phải là vai được chú ý trong phim.

- Từ sàn catwalk sang điện ảnh – truyền hình nhưng xem ra Trang Nhung rất tự tin khi làm diễn viên?

- Tôi biết rõ khả năng của mình, chỉ tự tin khi mình hiểu rõ thực lực của mình chứ không phải là hão huyền. Nhưng đôi lúc tự tin cũng là con dao hai lưỡi…

"Tôi luôn tự tin trong vai diễn của mình".

- Trong công việc Trang Nhung có đưa ra mục tiêu cụ thể không?

- Tôi không đặt ra mục tiêu nào cả. Nói ra mục tiêu để làm gì, làm không được thì bị thiên hạ cười, cứ phấn đấu năm nay làm tốt hơn năm trước là được.

Nhưng nếu ai đó cho rằng tôi không cần sự nổi tiếng là sai. Tôi không đồng tình với những người nói rằng đi làm nghệ thuật để thỏa mãn sở thích mà không cần nổi tiếng. Bước chân vào lĩnh vực này ai cũng muốn được vinh quang. Riêng tôi, chỉ cần mỗi năm nhìn lại thấy mình tốt hơn năm trước là được.

- So với công việc một tiếp viên hàng không trước đây của Trang Nhung thì làm người mẫu, diễn viên có khó và phức tạp hơn không?

- Môi trường nào cũng đầy cạnh tranh và cám dỗ nhưng tất cả là do mình. Nói ra điều này không biết mọi người nghĩ sao chứ thật sự tôi thấy làm tiếp viên hàng không còn phức tạp hơn làm nghệ thuật, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi vào nghề lúc 16 tuổi, bị nhiều áp lực quá nên chán. Đúng lúc đó thì cơ hội làm người mẫu đến, sau đó là đi đóng phim, trở thành diễn viên.

Đi theo nghệ thuật, làm người mẫu rồi diễn viên là một điều ngoài dự kiến của tôi. Có thể nói nghệ thuật tìm đến tôi chứ không phải là tôi theo nghệ thuật.

"Tôi chỉ nhận đóng vai chính".

- Trang Nhung đối phó với sự cám dỗ trong môi trường nghệ thuật bằng cách nào?

- Tôi nghĩ nghệ thuật là sự chọn lọc của cái đẹp. Những người hoạt động trong môi trường này tiếp xúc nhiều người, có nhiều mối quan hệ hơn người trong ngành khác. Người đẹp trong lĩnh vực bình thường vốn cũng bị nhiều cám dỗ huống gì người đẹp trong nghệ thuật. Tôi chẳng đối phó gì, chỉ làm những gì mình nghĩ là đúng thôi.

- Chỉ mới bốn năm vào nghề, Trang Nhung đã ít nhiều khẳng định được vị trí của mình trong làng catwalk và lĩnh vực phim truyền hình. Có bao nhiêu phần trăm là sự may mắn trong đó?

- Cho đến bây giờ tôi luôn tự hào vì những gì mình đang có do chính sự nỗ lực của bản thân tôi, không hề có bàn tay của một “đại gia” nào nâng đỡ. Nếu có may mắn thì vì tôi biết biến hình thức bên ngoài thành lợi thế tốt.

Bốn năm có thể nhanh hay chậm tùy người nghĩ nhưng với tôi điều đó không quan trọng, trong nghệ thuật cứ làm bằng hết khả năng đi sẽ nhận được nhiều thành quả.

"Làm nghệ thuật ai cũng cần sự nổi tiếng cả".

- Bạn có vẻ “dị ứng” với hai tiếng “đại gia”?

- Không, ngược lại tôi thấy cụm từ “người đẹp và đại gia” lại hay hay. Có lẽ là do nghe nhiều quá rồi thấy nó ngộ và bây giờ thấy hay. Tôi nghĩ đó là một đôi đũa cân bằng, một người phụ nữ đẹp và có tài thì không thể đi bên cạnh người bất tài, mà đại gia thì đâu có người nào bất tài phải không. (cười).

- Trong chương trình âm nhạc Thế giới V-Pop tháng 8 vừa qua, nhiều người thấy Trang Nhung làm ca sĩ. Bạn đang định thử sức ở lĩnh vực âm nhạc?

- Vâng. Tôi cũng thích ca hát, có chút chất giọng nên muốn thử xem khả năng âm nhạc của mình đến đâu. Phải thử sức nhiều lĩnh vực mới biết mình giỏi ở lĩnh vực nào. Tôi chưa thể nói trước được điều gì.

- Xin cảm ơn Trang Nhung!
 
Theo VTCnews
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Em chào chị Trang Nhung.Em là một fan hâm mộ nhỏ tuổi đến từ Đà Nẵng.Em thấy chị đóng phim rất hay.Vậy cho em hỏi nhé:chị đã nuôi ước mơ trở thành diễn viên của mình bao lâu rồi?Em chúc chị thành công trên con đường trở thành diễn viên và người mẫu của mình.Em chào chị
Dương Cát Duyên  (cuncon_vuive005@yahoo.com.vn) (07:10 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Nhận xét của bạn về bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì" của Hoa hậu Mai Phương Thúy

  • Nêu bật được vẻ đẹp xuân sắc của Hoa hậu và có tính nghệ thuật
  • Một bộ ảnh bình thường, không đáng để bàn
  • Về tổng thể bộ ảnh không có "vấn đề" gì, chỉ có vài tấm hơi "nhạy cảm"
  • Bộ ảnh phản cảm
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/25/2012 2:37:44 PM
cái Rea cần bây giờ là khôi phục lại hình ảnh hào hoa ngày sưa và thêm nữa là nhưng ngệ sĩ sân cỏ chứ không phai nhưng anh trong bang rìu hay nhưng diễn viên nhào lôn diễn kịch
HUỆ - 5/25/2012 3:14:41 PM
NẾU CHƠI CÔNG BẰNG VÀ SÒNG PHẲNG Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI  thì THANH HOÁ SẼ CÓ 3 ĐIỂM,nhưng tiếc rằng sự công bằng đó sẽ khó mà có ở trận này,nên ai cũng tin T&t SẼ CÓ 3 ĐIỂM.
linh - 5/25/2012 3:32:51 PM
tôi là fan cua 2ne1.rất thích 2ne1!
trungthanh - 5/25/2012 3:30:48 PM
Mục đích cuối cùng của RM là sẽ chuyển đại bản doanh đến Lisbon và tham gia giải vô địch Bồ Đào Nha./.
trungdh - 5/22/2012 4:30:30 PM
tôi không tin TL là người giản dị và chân thật. Quốc Anh đã từng là câu thủ giản dị, nhưng tất cả cái đầu, đôi họ đều đã từng và rắp tâm lừa dối bạn bè, người hâm mộ và lãnh đạo.