Văn hoá

Hoàng Hải: Tự tin 100% vào sự nghiệp của mình

03/10/2009 11:58 GMT+7 Google News
“Ở đâu cũng có người khó tính, dễ tính, càng khó tính tôi càng muốn chinh phục. Ở bất kỳ đâu tôi đều có tự tin cho 100% vào sự nghiệp của mình” - Hoàng Hải chia sẻ quyết tâm chinh phục thị trường âm nhạc phía Nam. 

* Sau khi phát hành Album Vol 2 “HOT” vào năm ngoái thì cho đến nay, Hoàng Hải vẫn không ra album nào mới và số lượng các bài hát cũng rất ít so với các ca sĩ khác. Anh có đang lơ là với âm nhạc quá không?

Số lượng ca khúc của tôi không được gọi là quá nhiều, nhưng chắc chắn không hề ít khi so với các bạn cùng lứa SMĐH 2006. Việc hát ít, hát nhiều tôi không bận tâm mà chỉ quan trọng ở chất lượng của những ca khúc mình hát và giới thiệu với khán giả.

Với thời điểm này, tôi vẫn đang làm CD, nhưng chưa phải là lúc thích hợp để phát hành. Cũng phải nói thêm rằng, tôi luôn sống với sự nghiệp âm nhạc của mình mà chưa bao giờ lơ là cả.

* Vẫn đều đặn xuất hiện trên các chương trình truyền hình và báo chí nhưng hình ảnh của Hoàng Hải dường như rất lặng lẽ. Do anh không thích sự ồn ào hay vì anh chưa biết cách tạo sự chú ý?

Thời điểm âm nhạc bây giờ, bạn sẽ gây sự chú ý với khán giả bằng điều gì? Tôi chỉ có âm nhạc để làm khán giả chú ý đến mình. Dòng nhạc của tôi đang theo đuổi vẫn vậy, tôi thấy mình vẫn hợp với R&B, Hiphop, đôi lúc là một chút Pop và tôi chưa muốn thay đổi điều đó. Môi trường âm nhạc, các ca khúc mới, các thể loại mới… tất cả đều đang lặng lẽ đấy thôi, và trước mắt tôi nghĩ mình nên làm tốt những gì mình đang có.

* Hiện tại có rất nhiều thay đổi ở thị trường âm nhạc. Khán giả luôn đòi hỏi những cảm giác mới. Vậy mà anh vẫn bình chân như vại được sao?

Tôi chưa bao giờ thấy mình cũ cả. Bạn có nghe CD “HOT” của tôi không? Bạn có nghĩ âm nhạc của nó là cũ với thị trường âm nhạc chung Việt Nam bây giờ không? Bạn nói tôi chậm, không sao. Tôi chậm nhưng sản phẩm của tôi không phải kiểu “mỳ ăn liền”, ăn xong dễ ngán. Tôi muốn ca khúc của mình ra đời, một năm sau người ta vẫn nhớ, hai năm sau người ta vẫn nhắc tới và nhiều năm sau nữa người ta vẫn còn hát được.

* Nhưng những gì Hoàng Hải đang thể hiện không hợp với thị hiếu âm nhạc phía Nam. Lần này vào Nam, anh sẽ điều chỉnh mình như thế nào để thích ứng với thị trường nơi đây?

Sài Gòn rất đông ca sĩ, nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và suy ra sẽ có nhiều đại bộ phận khán giả khác nhau, tôi vẫn sẽ kiên trì theo thể loại âm nhạc của mình và trình diễn tại các sân khấu ở Sài Gòn. Tôi tin sẽ có một đại bộ phận khán giả yêu mến và ủng hộ cho tôi. Ở đâu cũng có người khó tính, dễ tính, không hẳn chỉ là miền Nam, càng khó tính tôi càng muốn chinh phục. Ở bất kỳ đâu tôi đều có tự tin 100% vào sự nghiệp của mình.

* Khán giả rất hay so sánh Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn vì cả hai có cùng xuất phát điểm là SMĐH 2006. Thế nhưng có vẻ như Tuấn thành công hơn anh. Anh nghĩ sao về điều này?

Chúng tôi mỗi người có một con đường riêng biệt, tôi không quá để ý đến điều đó. Nếu ai đó nói như vậy, tôi cũng không quá bận tâm. Mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Dù đã nghe anh trả lời nhiều trên báo chí nhưng nhiều người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Có lẽ bớt khéo léo đi một chút, anh sẽ được lòng công chúng hơn!

Với tất cả mọi người, nghĩ sao tôi sẽ nói vậy, khéo léo hay không khéo léo đã là bản tính của mình rồi, không thay đổi được.

* Thật khó mà khai thác sâu được điều gì ở Hoàng Hải. Nhưng chắc trong âm nhạc, anh sẽ cởi mở hơn chứ? Hãy bắt đầu bằng album anh đang thực hiện!

Tôi chỉ có thể nói vẫn sẽ kết hợp với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, còn hơn thì… tôi sẽ bí mật tất cả mọi thứ.

* Nếu được chia sẻ một chút với khán giả về âm nhạc của mình, anh sẽ nói điều gì?

Đối với tôi, âm nhạc không chỉ là một thời. Tôi luôn tin giọng hát của mình có thể hát đến khi nào con tim mình ngừng đập và âm nhạc luôn là cuộc sống của tôi mà không bao giờ vụt tắt.

* Dành trọn trái tim cho âm nhạc, vậy trái tim anh còn chỗ nào cho tình yêu đôi lứa?

Tình yêu âm nhạc tôi có thể cởi mở với tất cả mọi người. Tôi có thể nói với bất kỳ ai đối diện rằng tôi đam mê âm nhạc, tôi sống không thể thiếu âm nhạc. Nhưng chuyện tôi yêu một người con gái, tôi sẽ để dành nó cho riêng mình. Chỉ một điều duy nhất về tình cảm riêng tư tôi có thể bộc bạch với các bạn: tôi luôn mong người con gái đó có một cuộc sống hoàn hảo nhất.

* Cảm ơn Hoàng Hải và chúc anh ngày càng thành công hơn trên con đường âm nhạc cũng như trong cuộc sống!
Theo 2sao

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm