- 17/8/2009, Lưu Đức Hoa cùng người tình dùng phi cơ riêng bay tới Malaysia. Họ đã gặp cha Lệ Thiên trước khi ông qua đời (MingPao).
- 31/8/2009, thiên vương Hong Kong lên tiếng khẳng định, người đẹp Malaysia Chu Lệ Thiên đang mang trong mình giọt máu của anh.

Và mới nhất, Đức Hoa đăng tải trên trang web cá nhân Andy’s World một entry với tựa đề: Tôi xin lỗi. Anh nói: “Tôi thấy xấu hổ vì không giữ lời hứa rằng sẽ thông báo với các bạn chuyện của tôi đầu tiên. Tôi xấu hổ với gia đình, bè bạn, giới báo chí - những người tin tưởng tôi. Tôi xin lỗi. Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này, đó là tôi thực sự đã kết hôn”.
Người nổi tiếng khổ thật, cả cái chuyện đã kết hôn mà cũng phải xin lỗi. Theo tôi, đó là anh đã ý thức được những cái mình nhận từ danh tiếng, và thấy xấu hổ vì cách mình đối xử với những người góp phần tạo ra nó giùm anh. Đó là thái độ tự trọng thật sự, không còn là của nghệ sĩ nữa. Mà là của một “đại trượng phu” đúng nghĩa...
Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan... thì có cả một kho scandal dạng thế này, cả Phi Thanh Vân “nhà mình” cũng chẳng kém cạnh. Nhưng bạn thử kiểm tra lại trình độ gây scandal của những người này xem, cao thấp, sang hèn không nói, nhưng ít nhất họ chưa bao giờ nói dóc. Hoặc im lặng hoặc sẽ nói thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời nói “có sức lan tỏa” đến hàng tỷ cái lỗ tai.
Còn đây là chuyện mới ở nước mình:
![]() Ca sĩ Thủy Tiên
|
4/7/2009: “Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở tình bạn. Tôi vẫn đang chờ một người đàn ông thông minh và hài hước, biết chia sẻ, quan tâm và luôn ở bên cạnh những lúc mình cần”. (VnExpress)
21/8/2009: “Tôi và anh Vinh đã yêu nhau từ lâu” (Ngôi sao)
Nàng có giải thích rõ ràng: “Chúng tôi đã có thỏa thuận với nhau là sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư lên mặt báo, nên khi anh ấy công khai chuyện tình cảm, tôi bất ngờ lắm. Tôi có hỏi Vinh vì sao lại làm thế, thì anh ấy cười và nói: “Yêu thì nói là yêu chứ có làm gì xấu đâu mà sợ!”.
Sợ hay không thì là chuyện riêng của hai người. Tôi chỉ thắc mắc, cô sẽ nói gì với những người đã trót tin mình?
Cái này, nhẹ nhàng thì người ta sẽ bảo là “nói dóc”, còn nặng thì người ta bảo là “lừa đảo” và tẩy chay không chừng.
Vài người bạn của tôi đọc xong chuyện của Thủy Tiên, cười xòa: “Ôi dào! Cái bọn tối ngày chỉ biết ưỡn với ẹo”, cùng lắm có người chỉ phủi tay với tôi: “Ai bảo tin bọn nghệ sĩ!”.
Á hậu Thiên Lý được nhận vai Trần Thị Dung của phim Trần Thủ Độ, có báo đặt câu hỏi: “Sao cho chân dài đóng vai quan trọng như vậy?”. Tất tần tật những thành viên trong đoàn, từ đạo diễn đến giám đốc hãng phim, diễn viên - vợ của giám đốc hãng... xông vào nhiệt liệt: nào là cô ấy xinh đẹp, thông minh, có khả năng đảm đương vai diễn, là đúng người...
Một dự án phim quy mô quốc gia, được đảm bảo tính chuyên nghiệp cao như thế, công bố rình rang như thế, đến khi gặp sự cố như diễn viên chính ngưng vai thì chẳng thấy phát ngôn nào một cách chính thức với công luận, đạo diễn im lặng, còn giám đốc, diễn viên thì cứ hết người này đến người nọ lên báo: “làm gì có cảnh nóng”, “xin khẳng định là không”...
Chuyện tưởng xong, thì tuần rồi, cũng chính NSND Lan Hương, lại lên báo “vặn” lại chuyện này lần nữa: “Tôi cho rằng Thiên Lý ngừng vai là vì sức diễn của cô ấy so với các diễn viên chuyên nghiệp khá lệch nhau... Thiên Lý thì hoàn toàn chưa biết gì, nên rất vất vả. Nhiều lần đạo diễn ra nói với tôi: “Chị giúp em với, Lý không làm được”, tôi phải thị phạm cho Lý rất nhiều.... Thiên Lý rất chịu khó đứng trước gương tập theo hướng dẫn của tôi nhưng cô ấy chỉ tập được các động tác chứ không tập được ánh mắt”.
Và chị thú nhận thế này (coi như lý do): “Những lời tôi khen Lý thực ra là động viên”.
Khen là để động viên với một người đóng tồi như thế thì có phải là đang dối gạt khán giả cả nước, những người góp một phần tiền (thuế) của họ cho dự án làm phim hướng tới Đại lễ của dân tộc hay không?
Cách đây chưa lâu, tôi có đọc một phát ngôn rất “sốc” của Bảo Yến. Sau một thời gian dài không xuất hiện, đột nhiên thấy chị trở lại trên báo, hết sức cởi mở chuyện đời tư với chồng, nhạc sĩ Quốc Dũng. Phóng viên cũng khá bất ngờ, hỏi vì sao, Bảo Yến có nói câu này: “Tôi muốn sống thật không chỉ trong gia đình mà với tất cả mọi người. Có lẽ khán giả thương tôi nhờ tôi sống thật, nói thật. Nhiều ca sĩ giờ sống giả, nói đểu nhiều lắm, lên báo chí nói khác mà đời sống thực lại khác”.
Chị cảnh báo đồng nghiệp hẳn hoi: “Khán giả không dễ bị lừa đâu”.
Khán giả không bị lừa, dĩ nhiên rồi, và tôi nghĩ, khán giả - và cả nhà báo chúng tôi - sẽ hết nói “nghệ sĩ mà”, cho đến khi nào nghệ sĩ cũng học, hay ít nhất là có thiện chí, làm người “nhất ngôn”.
Á HẬU THIÊN LÝ: “Chắc cô Lan Hương chưa biết tường tận”
![]() Vừa rồi có một số
người bạn hỏi tôi về một số ý kiến mà cô Lan Hương phát biểu đăng tải
trên báo VnExpress. Tôi tìm đọc và thật sự hơi thất vọng . Thiên Lý |

