Văn hoá

“Sao” và những nỗi ám ảnh kì cục

20/08/2009 07:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Sợ nhện, sợ rắn là những nỗi sợ rất bình thường nhưng sợ hãi trước búp bê, găng tay hay... ngón chân thì thật kì lạ phải không? Vậy mà có rất nhiều sao Hollywood "sở hữu" nỗi sợ kì cục đó.

Tyra Banks sợ cá heo

Trước đây, khi đến thăm sở thú siêu mẫu Tyra Banks luôn cố gắng tránh xa các bể cá. Nguyên nhân là từ khi còn rất nhỏ cô đã có một nỗi sợ kinh hoàng trước cá heo và cá mập. “Tôi không biết sự sợ hãi này bắt nguồn từ đâu nhưng đó thực sự là một điều tồi tệ. Tôi thậm chí còn mơ thấy ác mộng”, Tyra thổ lộ.

Giờ đây, Tyra đã phần nào chiến thắng được nỗi ám ảnh sợ các loại sinh vật biển. Cô đã tham gia một khóa, học cách đối mặt với những loài vật này tại công viên động vật biển SeaWorld ở San Dieg. Và liệu pháp này đã có kết quả. Nỗi sợ hãi, ám ảnh trong Tyra vẫn còn song không còn tồi tệ như trước.

“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bị uống no nước hay bị chết đuối nếu chẳng may có nhìn thấy một con cá heo khi đang lặn dưới nước. Dù vậy, vẫn luôn có một cái gì đó ám ảnh tôi”, Tyra bộc bạch.

Diddy sợ nhìn thấy... chân

“Chiêm ngưỡng” những bàn chân là điều khiến Diddy phải toát mồ hôi hột bởi anh luôn cảm thấy không thoải mái trước những ngón chân. Nỗi sợ hãi kì lạ của chàng rapper đã bị “lật tẩy” khi anh cùng Kate Beckinsale và Jay Leno ngồi chung trên một chiếc ghế khi tham dự một Talkshow. Lúc đó, Diddy gần như nhảy bổ ra khỏi chiếc ghế khi nhìn thấy đôi chân của nữ diễn viên.

“Tôi gặp vấn đề với những đôi chân”, anh thừa nhận. “Tôi thực sự kinh hãi khi nhìn thấy những ngón chân dài”. Vì vậy, trước khi hẹn hò với một người đẹp nào đó, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra chân của cô gái. “Tôi luôn cố gắng tìm hiểu độ dài ngón chân thứ 2 của cô gái trong lần hẹn đầu tiên. Đây là một nhiệm vụ quan trọng”, Diddy chia sẻ.

Lady GaGa và nỗi ám ảnh với những chiếc tách

Dù đang đi tour hay trong kì nghỉ, nữ ca sĩ cũng không bao giờ uống nước trong những chiếc tách lạ. “Cô ấy chỉ sử dụng tách của riêng mình khi uống trà thảo mộc”, một người bạn chia sẻ.

Một nguồn tin khác tiết lộ: “Đồ vật này trông hoàn toàn bình thường. Trên đó còn có dòng chữ 'Made in China'. Nói chung là nó không có điểm gì đặc biệt”. Lady GaGa lại không thấy như vậy. Khi vô tình để quên chiếc tách này trong một nhà hàng, cô đã tìm mọi cách để tìm lại “vật bất li thân” của mình.

Phải chăng Lady GaGa bị ám ảnh bởi những con vi khuẩn nên chỉ dám uống nước trong tách của riêng mình?

Keira Knightley sợ điện thoại

Cứ mỗi khi tiếng chuông điện thoại kêu lên là Keira Knightley lại hoảng sợ đến mức giật bắn người. “Tôi có một nỗi ám ảnh đối với chiếc điện thoại”, nữ diễn viên thừa nhận. “Tôi không thích nói chuyện điện thoại. Đó là cơn ác mộng đối với tôi".

Đã có lần Keira Knightley không ngần ngại vứt chiếc di động xuống biển trong quá trình quay bộ phim Pirates of the Caribbean. “Có lẽ chiến di dộng đang “lưu lạc” đâu đó dưới đáy đại dương. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng: Hãy để tôi yên”, nữ diễn viên nói.

Tuy nhiên, Keira hiện đang cố gắng kiểm soát chứng ám ảnh của mình: “Tôi có thể chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Dù vậy tôi vẫn không thích nói chuyện điện thoại. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được ngồi ở nhà, xem một bộ phim hay đến thăm bạn bè mà không hề gọi điện báo trước".

Hugh Jackman và nỗi ám ảnh về những con búp bê

Trong bộ phim Wolverine Hugh Jackman đảm nhận vai diễn một siêu anh hùng không thể đánh gục song trong cuộc sống đời thường anh lại có một nỗi sợ hãi trước những con búp bê nhỏ bé. “Tôi thấy chúng thật khủng khiếp”, nam diễn viên thú nhận.

Từ thuở nhỏ anh đã bị nỗi sợ này ám ảnh. “Ngày xưa tôi đã xem bộ phim Child’s Play. Tôi không thể nào quên được cảnh quay ghi lại khoảnh khắc con búp bê nhỏ bé lấy mạng một cô bé".

Và vì thế, nam diễn viên thường xuyên mơ thấy ác mộng. “Trong mơ tôi thấy những con ác quỉ hiện ra từ chiếc ti vi và nhảy ra ngoài cửa sổ".

Nỗi sợ mèo của Jodie Foster

Dù cho rất yêu thú vật, Jodie cũng không thể cho bất cứ một con mèo nào bước chân vào cửa nhà mình bởi nữ diễn viên sẽ “dựng hết tóc gáy” ngay khi cô nhìn thấy con vật này. Nguyên nhân sự sợ hãi này xuất phát từ một tai nạn xảy ra trên trường quay bộ phim Napoleon and Samantha cách đây 37 năm.

“Tôi cầm một sợi dây và dắt một con sư tử. Đột nhiên nó nổi giận với tôi – có lẽ vì tôi quá chậm chạp so với nó. Nó tấn công và vờn tôi như nghịch một con búp bê. Tôi đã hoàn toàn sốc”, Jodie hồi tưởng lại khoảng khắc kinh hoàng. “Khi nhìn ra xung quanh, tôi thấy cả đoàn làm phim đang nháo nhác cả lên. May thay người huấn luyện thú đã có mặt kịp thời và giải cứu tôi. Kể từ đó, tôi luôn nổi da gà khi đến gần mèo".

Những đôi găng tay khủng khiếp đối với Emily Blunt

Vai diễn trong vở hài kịch Sunshine Cleaning và vai diễn trong bộ phim lịch sử The Young Victoria đối với Emily Blunt là những vai diễn khó nhằn nhất trong cuộc đời làm diễn viên. Không phải bởi cô phải liên tục thực hiện các cảnh quay nguy hiểm mà vì cô phải đeo găng tay. Với cô chẳng có gì tồi tệ hơn việc phải che phủ những ngón tay bằng đôi găng bí bách.

“Tôi luôn có cảm giác như thể ai đó làm tôi ngộp thở”, Emily lí giải sự sợ hãi của mình. “Trước kia tôi luôn cảm thấy khó thở khi mẹ tôi mặc cho tôi thứ gì đó bó sát. Nhưng vì công việc tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng chịu đựng".

Nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu cô cũng không biết rõ. Nữ diễn viên suy đoán: “Có thể là do hồi tôi còn nhỏ mẹ thường xuyên đưa tôi đến bác sĩ, dù cho chỉ vì những nguyên nhân nhỏ nhặt. Vị bác sĩ này lúc nào cũng đeo găng tay”, ngôi sao màn bạc cho hay.

Lily Allen sợ đi tàu điện ngầm

Ai từng hi vọng sẽ có một lần gặp mặt Lily Allen trong ga tàu điện ngầm ở London và xin cô chữ kí hẳn sẽ phải vô cùng thất vọng khi biết tin này: đã từ một năm rưỡi nay nữ ca sĩ không hề đặt chân đến ga tàu điện ngầm. “Lần cuối cùng tôi đi tàu điện ngầm là vào giao thừa năm ngoái. Lúc đó tôi một mình đi tới trung tâm thành phố”, Lily bộc bạch về nguyên cớ nỗi sợ hãi của mình.

“Mọi người xô đẩy tôi. Họ bắt đầu gào thét và hát bài Smile. Tôi đã bật khóc và hét lên ‘Hãy để tôi yên.’” Kể từ đó Lily chỉ dám bắt taxi khi muốn vào thành phố bởi nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong cô. “Tôi vẫn luôn cảm thấy mình bị đeo bám”, nữ ca sĩ thổ lộ.

Demi Moore và sự ngăn nắp thái quá

Với Demi Moore cái gì cũng phải gọn gàng và ngăn nắp ở mọi lúc mọi nơi. Nếu không được như vậy, cô sẽ quên ngay phép lịch sự tối thiểu cần có để được đáp ứng yêu cầu của mình. Chuyện xảy ra ở sân bay Montana khi Demi Moore không chịu ngồi trên chiếc phi cơ trở về New York bởi người ta đã để lẫn lộn và chồng chất các túi hành lí của cô.

“Cô ấy đã yêu cầu được chuyển sang chiếc phi cơ to hơn để các túi xách của cô có thể nằm ngay ngắn đúng chỗ”, một nhân viên làm việc ở sân bay nhớ lại. “Nếu không thì cô sẽ không bước chân lên máy bay".

Hơn ai hết, Ashton Kutcher biết Demi bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp và sạch sẽ đến thế nào. Anh kể lại: “Lần đầu đến chơi nhà tôi, Demi đã vứt hết bia ra khỏi tủ lạnh để dọn dẹp và làm sạch tất cả các loại đồ ăn. Cô ấy cảm thấy sự bừa bộn trong căn hộ của tôi thật khủng khiếp. Với Demi, cái gì cũng phải thật hoàn hảo".

Kim Thoa (theo Intouch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm