Tạp chí Anh The Sun mới đây đã trích dẫn một cuốn sách có tựa đề Unmasked: The Final Years of Michael Jackson của phóng viên Ian Halperin. Tác giả cuốn sách đã phỏng vấn rất nhiều người từng có quan hệ hay từng tiếp xúc với Michael Jackson - khẳng định: Jackson có một niềm say mê đặc biệt với những người đồng giới.

Michael Jackson chỉ yêu đàn ông?
Có một thời gian, Jackson thường hóa trang thành phụ nữ để gặp gỡ với những người đàn ông. Trong số những bạn tình của anh có cả một diễn viên Hollywood với cái tên giả Lawrence. Vụ bê bối của nam diễn viên này với ông vua nhạc Pop đã kéo dài suốt 3 tuần lễ mới lắng xuống. “Anh ấy rất rụt rè. Dường như anh là một người luôn thiếu thốn tình cảm”, Lawrence hồi tưởng lại khoảng thời gian với người bạn tình nổi tiếng của mình.
Năm 2007, Jackson phải lòng một công nhân xây dựng gốc Á ở Las Vegas, một người đàn ông 20 tuổi mà sau đó anh bí mật hẹn hò cùng. Jackson đã giấu mình trong những bộ cánh của phụ nữ để đến điểm hẹn hò bí mật của mình. “Jackson như phát điên lên vì người đàn ông kia”, Halperin viết.
Halperin cũng có những ý kiến riêng của mình về cái chết của Michael Jackson. Anh trích đăng lời một người quen của Jackson: “Bất cứ lúc nào đó Michael cũng có thể ra đi. Họ đã kê đơn cho anh các loại thuốc dễ dàng như kê... kẹo ngọt vậy”.
Theo những thông tin mới nhất, hiện cơ quan điều tra vẫn tập trung nghi vấn vào bác sĩ riêng của Michael Jackson, tiến sĩ Conrad Murray. Ông này đã có mặt bên cạnh Michael lúc anh bị suy tim rồi tắt thở, đã không hợp tác với cảnh sát để có thể làm rõ nguyên nhân cái chết của anh.

Cơ quan điều tra vẫn tập trung và đặt nhiều nghi vấn vào bác sĩ riêng của
Michael Jackson, tiến sĩ Conrad Murray
Theo TMZ, có nhiều chi tiết chứng tỏ không lâu trước khi bị suy tim, Michael đã được tiêm một mũi Propofol. Nếu thông tin này đúng, Murray sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này, và theo cơ quan điều qua, có thể ông sẽ phải ra hầu toà vì tội mưu sát.
Kim Thoa (theo Bild)