Văn hoá

Quách An An: "Chưa từng hối hận trong tình yêu"

20/05/2009 22:10 GMT+7 Google News

Từng “mang tiếng” yêu nhiều và cũng có khá nhiều những mối tình được “bật mí” trên mặt báo, Quách An An chia sẻ: “Với tình yêu tôi chưa từng hối hận. Dù có lúc tôi phải chịu nhiều mất mát, đau khổ” bởi vì đơn giản một điều rằng, cô… yêu thật!

* Sau 2 năm tham gia điện ảnh, có vẻ như bây giờ chị đã “đuối” khi có rất nhiều phim mới nhưng lại không thấy nhắc đến tên Quách An An?

Nếu nói theo cách của bạn thì cũng đúng, có lẽ tôi đã “đuối”. Gần đây thị trường phim ảnh có vẻ rầm rộ hơn với nhiều hãng phim và nhiều bộ phim được sản xuất hơn. Nhưng tôi lại dùng thời gian này để đi hát theo kế hoạch của mình.

Tôi đã nói là năm nay chỉ tập trung cho công việc ca hát trừ khi có dự án phim nào mời tôi với vai diễn thật sự hấp dẫn. Nhưng cho đến thời điểm này, công việc ca hát vẫn hấp dẫn tôi hơn. Tôi cùng công ty quản lý của mình phải cố gắng hơn nữa để thực hiện cho được hết những kế hoạch trong năm nay.

* Chị không nhận lời mời tham gia phim hay… không có ai mời chị?

Tôi không nhận lời cũng có và có nhiều phim không mời tôi.

* Nghe nói chị sử dụng toàn đồ hiệu, chị muốn chứng tỏ đẳng cấp và sự… biết tận hưởng của mình?

Tôi chọn những đồ tôi dùng theo những gì mình thích. Theo thẩm mỹ, cá tính, đương nhiên nó nằm trong khả năng của tôi. Như bạn nói thì dùng đồ hiệu là đẳng cấp và biết tận hưởng thì cũng đúng phần nào nhưng tôi nghĩ nó sẽ làm người khác không đồng tình và thấy phiền lòng. Vì theo tôi biết có nhiều người rất biết tận hưởng cuộc sống theo cách của họ. Tôi thấy họ cũng rất đẳng cấp nhưng họ không phải dùng toàn đồ hiệu.

* Nhưng chị có nghĩ đó là một sự khoe khoang không?

Tôi không nghĩ vậy. Tôi có quyền sử dụng những gì tôi thích. Tôi chưa bao giờ đem nó ra khoe với người khác. Đó là điều tôi không thích làm. Họ thấy những gì mà tôi sử dụng và… nói thôi.

* Chị từng chia sẻ đã trải qua khá nhiều mối tình. Trong đó mối tình nào chị thấy mình “khổ” nhất?

Thật sự tôi không thể lí giải rõ vấn đề này đâu. Nếu biết thì tôi đã không để mình cứ “khổ” như vậy rồi lại phải ngồi nghĩ xem mình khổ nhất lúc nào.

* Chị có… hối hận không?

Với tình yêu tôi chưa từng hối hận. Dù có lúc tôi phải chịu nhiều mất mát, đau khổ.

* Tình yêu với chị được định nghĩa như thế nào?

Tôi không thích định nghĩa về tình yêu. Và tôi nghĩ mình chưa đủ trải nghiệm để làm điều đó.

* Hiện nay, chị vẫn có một tình yêu cho mình chứ?

Hiện nay tôi đã có tình yêu với công việc và cuộc sống, nhưng tình yêu trai gái thì không.

* Trong tình yêu Quách An An là người như thế nào?

Tôi là người vừa lí trí, mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối. Nhưng điều này còn tuỳ đối tượng là người như thế nào và tuỳ thời điểm trong tình yêu đó.

* Chị từng nói “chị yếu đuối nhất trong tình yêu”. Vậy tại sao chị không khắc phục nhược điểm này?

Nếu đó là nhược điểm thì đối với tôi đó là một nhược điểm cần có để tôi được là chính mình. Tôi không thể và không muốn khắc phục điều đó, dù có thể nó sẽ khiến tôi “chết” đi trong sự dại khờ. Bởi vì tôi… yêu thật!

* Xin cảm ơn Quách An An rất nhiều!

Theo Đàn Ông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm